Người phụ nữ bị chấn thương sọ não trên đường đi làm ruộng về

Trên đường đi làm ruộng về, bà Hồng không may xảy ra va chạm với xe đạp điện của một nam sinh trong làng. Sự việc khiến bà Hồng ngã xuống đường bị gãy xương và chấn thương sọ não.

Những ngày qua, bà Trần Thị Hồng (SN 1966), trú xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vẫn đang nằm theo dõi ở khoa hồi sức tích cực của bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Chăm mẹ tại bệnh viện, em Nguyễn Thị Phúc (SN 1995) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại ngày mẹ em gặp nạn.

Hôm đó là trưa ngày 22/3, bà Hồng trở về nhà sau buổi làm đồng. Khi cách nhà mấy trăm mét thì bà Hồng xảy ra va chạm giao thông với một nam sinh trong làng. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã xuống đường, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện, do vết thương nặng người phụ nữ này được chuyển xuống bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An để điều trị. Tại bệnh viện, bà Hồng được chẩn đoán bị gãy xương vai, chấn thương sọ não, máu tụ trong não. Đến nay, sau gần nửa tháng điều trị, bà Hồng vẫn đang hôn mê phải nằm điều trị ở phòng hồi sức tích cực.

"Bố đau yếu, nhà đông con nên bao lâu nay mẹ em là lao động chính. Giờ mẹ gặp nạn, chi phí điều trị rất cao nên mấy anh chị em trong nhà xúm nhau vào lo nhưng cũng không xuể", Phúc cho biết.

Gia đình bà Hồng có hoàn cảnh rất khó khăn

Gia đình bà Hồng có hoàn cảnh rất khó khăn

Được biết, bà Hồng và chồng là ông Nguyễn Đắc Sung có với nhau 8 người con. Hiện tại, 5 người con đã trưởng thành, đi làm ăn xa nhưng cuộc sống cũng không khấm khá là bao. Hàng ngày, bà Hồng, ông Sung làm nông để nuôi mẹ già 98 tuổi đi lại khó khăn, người con gái bị bệnh đao và hai người con mới học lớp 8.

Ngoài ra vợ chồng bà Hồng còn nợ ngân hàng số tiền hơn 200 triệu đồng. Hàng tháng, vừa lo chi phí chi tiêu cho gia đình, bà Hồng còn phải trả lãi số tiền đang vay trên.

Từ ngày bà Hồng nằm viện, chi phí điều trị hàng ngày lên đến tiền triệu. "Trong nhà có một người ốm đau đã khổ, giờ vợ tôi lại nguy kịch vì tai nạn, tôi không biết làm thế nào bây giờ nữa. Gia đình tôi thực sự bế tắc. Phía gia đình gây tai nạn cũng nghèo chỉ lo được một ít, mình cũng không thể bắt người ta được…", ông Sung cho biết.

Ông Nguyễn Cảnh Đỉnh, Trưởng thôn Thanh Cao cho biết, hoàn cảnh gia đình nhà vợ chồng ông Sung, bà Hồng thuộc diện khó khăn của địa phương. Ông Sung sức khỏe yếu, nhà đông con, nuôi mẹ già đau yếu, con gái bệnh tật nên bà Hồng là lao động chính, mới đây bà Hồng đi làm về không may bị tai nạn vỡ sọ não đang cấp cứu ở bệnh viện. Chi phí điều trị cao, bà Hồng lại không có bảo hiểm nên gia đình ông Sung thực sự là rất khó khăn.

Hiện tại, chi phí để vợ nằm điều trị, ông Sung đã phải đi vay mượn trong khi món nợ ngân hàng cũ vẫn cần phải trả lãi hàng tháng. Khoản tiền nhờ anh em, bạn bè đi vay giùm đến này đã gần cạn kiệt, trong khi đó bác sĩ nói tình trạng của bà Hồng còn phải điều trị kéo dài, tốn kém nhiều tiền của.

Bác sĩ Trần Đình Ân, khoa gây mê hồi sức tích cực bệnh viện Chấn thương, chỉnh hình Nghệ An cho biết: "Bà Hồng bị thương khá nặng, hiện đang tiến triển tốt nhưng sẽ phải điều trị trong thời gian dài mới có thể phục hồi được. Giờ bệnh nhân cần người chăm sóc thường xuyên trong thời gian ở bệnh viện".

Tai họa ập xuống gia đình vốn đã khó khăn khiến cho mọi chuyện càng trở nên bế tắc. Những người con thương mẹ chỉ biết thay nhau chăm nom ở bệnh viện chứ bản thân họ cũng không khá giả gì để cùng bố lo cho mẹ. Với tình hình hiện tại, không biết 1 tháng, 2 tháng hay nửa năm nữa bà Hồng mở có thể bình phục. Số tiền chữa trị ngày càng nhiều nên hơn ai hết gia đình bà Hồng đang cần sự chia sẻ từ cộng đồng.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Nguyễn Thị Hậu (con gái bà Hồng)

SĐT: 0346002420

Tài khoản: 613704060233487 ngân hàng VIB chi nhánh Thủ Dầu Một, Bình Dương

Tùng Lâm

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-bi-chan-thuong-so-nao-tren-duong-di-lam-ruong-ve-311712.htm