Người phụ nữ bị ám sát bằng thuốc độc, sát thủ lộ mặt khiến ai cũng sốc

Sau 16 năm, hung thủ giết người phụ nữ bằng thuốc độc cuối cùng cũng bị bắt giữ nhờ một điều tra viên lật lại vụ án

Có những người không màng danh lợi, nhưng lại có những kẻ vì tiền bạc, tài sản mà sẵn sàng ra tay không từ thủ đoạn với chính người thân, bạn bè của mình. Tuyến bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản sẽ là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai có những suy nghĩ lầm đường lạc lối, bị mờ mắt bởi sức mạnh của đồng tiền. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tội ác không thể che đậy và qua mặt được cảnh sát và cơ quan chức năng.

Vợ chồng Paul và Linda.

Cuộc hôn nhân toan tính

Năm 1989, Linda và Paul Curry (sống ở California, Mỹ) quen nhau. Paul là kỹ sư hạt nhân đào tạo về các vấn đề an toàn tại nhà máy điện hạt nhân ở California còn Linda cũng làm việc tại đây. Sau một thời gian hẹn hò, cặp đôi này kết hôn.

Không chỉ có vậy, một tháng sau khi kết hôn, Paul đã đề nghị vợ mua bảo hiểm nhân thọ 1 triệu USD và yêu cầu để tên anh ta là người thụ hưởng. Tuy nhiên, Linda không làm theo.

Tháng 7/1993, trong dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, sức khỏe Linda suy yếu do một căn bệnh bí ẩn và phải nhập viện. Tuy nhiên, trong quá trình Linda điều trị, y tá của bệnh viện phát hiện dấu hiệu bất thường ở túi đựng dung dịch dùng để truyền sắt qua tĩnh mạch. Túi dung dịch được đưa đi kiểm tra và nhân viên phòng thí nghiệm phát hiện lidocaine - một loại thuốc gây tê trong túi. Sự việc được báo cáo với cảnh sát và cơ quan chức năng.

Trả lời câu hỏi của cảnh sát về việc nếu có ai đó đầu độc thì cô nghi ngờ ai, Linda trả lời: "Người duy nhất tôi nghĩ có động cơ là Paul. Động cơ duy nhất tôi nghĩ đến là tiền". Quá trình điều tra không đi đến kết quả, mọi việc bị khép lại.

Sau đó, Linda bình phục, nhưng tháng 12/1993, cô lại mắc căn bệnh bí ẩn. Trong lần nhập viện này, túi dung dịch truyền sắt của nữ bệnh nhân này lại có dấu hiếu bất thường giống như lần trước.

Vào một buổi tối tháng 6/1994, lúc nửa đêm, Paul tỉnh giấc và phát hiện Linda không thở. Sau khi anh ta gọi cấp cứu, Linda được đưa đến bệnh viện nhưng bệnh nhân đã tử vong. Nhiều ánh mắt đổ dồn về người chồng và cho rằng anh ta giết Linda. Tuy nhiên, Paul phủ nhận điều này.

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường là một vết tiêm phía sau tai phải của Linda. Báo cáo khám nghiệm cho thấy trong máu của cô chứa lượng nicotin cao.

Nhởn nhơ nhiều năm ngoài vòng pháp luật

Paul Curry bị nghi ngờ nhưng không có bằng chứng để kết tội anh ta. Trước khi qua đời, Linda đã viết tay một tờ giấy trong đó để lại một nửa tài sản cho em gái, còn chồng cô sẽ nhận được căn nhà và 500.000 USD.

Nhiều năm trôi qua, hung thủ gây ra cái chết của Linda vẫn là một ẩn số. Vụ án được điều tra trở lại sau khi cảnh sát Yvonne Shull tiếp nhận lại vụ việc từ một đồng nghiệp về hưu.

Paul trong ngày ra tòa.

Shull tập trung vào cuộc nói chuyện giữa cảnh sát và Linda về mối nghi ngờ của cô đối với chồng sau khi có kẻ thêm chất gây tê vào túi dịch truyền. Với sự hỗ trợ của một thám tử khác, Shull phát hiện Paul đã gửi đơn yêu cầu tiền bảo hiểm ngay sau khi Linda qua đời.

Từ năm 2006 đến năm 2009, Shull tập trung tìm kiếm sự thật đằng sau cái chết của Linda. Nhân viên cảnh sát này đã tìm gặp bác sĩ y khoa Neal Benowitz - người từng phân tích máu sau khi nạn nhân qua đời. Vị chuyên gia này vẫn còn nhớ mức độ cao của nicotin trong máu nạn nhân.

Ông cho rằng, nạn nhân bị tiêm nicotin vào người và chết sau khi tiêm 20-30 phút. Điều này trùng khớp với vết tiêm mà cơ quan chức năng tìm thấy sau tai Linda. Cơ quan chức năng cho rằng chỉ có Paul mới có thể gây ra việc này.

Mặt khác, trong lời kể của Paul cho thấy, chỉ có hai người ở nhà trong vòng 6 tiếng đồng hồ cho đến khi xảy ra sự việc.

Nhân viên điều tra đã tiếp cận Paul để hỏi một số vấn đề. Trong cuộc trao đổi, Paul khẳng định chỉ có 2 vợ chồng ở nhà vào đêm đó. Nhân viên điều tra nhận thấy sự lo lắng của Paul khi gợi lại chuyện cũ. Như vậy, trong lời khai của Paul cho thấy, đêm hôm xảy ra sự việc chỉ có anh ta và vợ ở nhà, có nghĩa người tiêm nicotin chỉ có thể là hắn.

Bên cạnh đó, một người vợ cũ của Paul còn tiết lộ sự thật khác. Sau khi hai người kết hôn, Paul đề nghị cùng mua bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, sau khi hợp đồng mua bảo hiểm của người vợ có trục trặc, hắn đã quyết định ly hôn ngay lập tức.

Trước các bằng chứng điều tra, cảnh sát bắt giữ Paul vào năm 2010. Năm 2014, nghi phạm hầu tòa về tội giết vợ. Luật sư bào chữa cho Paul cho rằng, có thể vợ của thân chủ đã dùng nicotin để chữa các căn bệnh ở đường tiêu hóa. Tuy nhiên, công tố viên bác bỏ điều này vì không có bằng chứng nào cho thấy Linda dùng nicotin để điều trị bệnh.

Công tố viên cho rằng, 6 tiếng trước khi nạn nhân tử vong, không có một ai tiếp cận Linda ngoài Paul. Động cơ gây án của hắn là tiền bảo hiểm nhân thọ và tài sản của vợ. Tại phiên tòa, nghi phạm không hề biện minh trước các cáo buộc của phía công tố.

Sau 20 năm sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Paul Curry bị kết án tù chung thân.

--------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản vào 13h ngày 29/9/2018.

Việt Phong (Theo CBS)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-bi-am-sat-bang-thuoc-doc-sat-thu-lo-mat-khien-ai-cung-soc-916794.html