Người phụ nữ bê 70 thùng nước mỗi ngày mua được nhà thành phố

Mỗi thùng nước nặng 20 kg, ngày bê 70 thùng, sau 3 năm chị Mai (Trung Quốc) đã mua được một căn nhà 100m2.

Chị Dương Tân Mai,47 tuổi, người Nhữ Châu (Hà Nam). 5 năm trước chị cùng chồng đến Lạc Dương làm kinh doanh nhỏ lẻ. Sau một thời gian trông chờ vào việc kinh doanh của chồng không ra tiền, chị Mai quyết định đi làm nhân viên giao nước.

Mỗi ngày chị bê 70 bình nước, mỗi bình nặng 20 kg. Trừ những ngày Tết ra, chị không dám nghỉ ngơi ngày nào.

Chiếc xe ba bánh chạy điện là người bạn đồng hành của chị. 3 năm nay, tính sơchị đã bê được hơn75.000 thùng.

Lúc giao nước cho khách hàng, điều khó khăn nhất chính là bê bình nước lên lầu. Nhưng bất luận là mấy tầng, chịđều giaotận nhà khách hàng.

"Tuy làm công việc này rất mệt, thậm chí có những ngày lưng đau quặn, nhưng bù lại thu nhập rất ổn định", chị nói vớiSina.Bình quân chị thu về trên 6.000 tệ/tháng (hơn 20 triệu đồng).

Trừcác khoản chi tiêu hàng ngày, sau ba năm chị Mai tích lũy đượchơn 200.000 tệ. Chịdùng 150.000 tệ (hơn 500 triệu đồng) mua một căn nhà rộng 100m2 tại thành phố Lạc Dương. "Tuy đây không phải là một vị trí sầm uất, nhưng gia đình cuối cùng cũng đã ổn định", chị Mai hạnh phúc nói.

Cuốn sổ ghi tỉ mỉ mỗi lần giao nước của chị Mai.

Theo Huyền Thương -Vnexpress

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/nguoi-phu-nu-be-70-thung-nuoc-moi-ngay-mua-duoc-nha-thanh-pho-3954871-l.html