Người phụ nữ bán thịt heo quật ngã tên cướp ở Sài Gòn

Thấy người phụ nữ bán thịt heo có đeo sợi dây chuyền trên cổ, Tường giả vờ tấp xe vào mua thịt rồi nhanh tay giật sợi dây chuyền định bỏ chạy nhưng bị nạn nhân quật ngã xuống đường bắt gọn.

Ngày 16-3, Công an Q.11, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Lư Phú Tường (SN 1976, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào trưa 14-3, Tường điều khiển xe Honda Dream lưu thông trên đường Thiên Phước (P.15, Q.11) thì phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1990, quê Củ Chi) đang bán thịt heo ở một sạp bên đường, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp giật.

Sau đó, Tường giả vờ khách vào mua thịt lân la đến gần chị Thảo. Khi nạn nhân không để ý, đối tượng liền giật sợi dây chuyền rồi leo lên xe định phóng đi.

Dù bị cướp giật bất ngờ nhưng chị Thảo vẫn kịp trấn tĩnh lao ra nắm được cổ áo của Tường rồi giật mạnh khiến hắn ngã xuống đường. Không để tên cướp bỏ chạy, chị Thảo tiếp tục lao tới cùng người dân xung quanh khống chế, bắt gọn đối tượng giao nộp công an.

Tại cơ quan công an, tên Tường thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thanh Minh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nguoi-phu-nu-ban-thit-heo-quat-nga-ten-cuop-giat-day-chuyen-o-sai-gon_89089.html