Người phụ nữ bán hết gia tài để làm mẹ nuôi của 11 đứa con ở đất nước cách xa vạn dặm vì lý do xúc động

Người phụ nữ 34 tuổi bán tất cả tài sản để đến Ấn Độ nhận con nuôi, cho các bé một mái ấm.

Năm 2010, Courtney Lalotra lần đầu đến Ấn Độ để làm tình nguyện viên trong trại trẻ mồ côi. Khi đó, cô sinh viên tốt nghiệp ngành thời trang ở New Jersey (Mỹ) đã nếm trải sự cay đắng của cuộc sống trong khu ổ chuột và càng thêm thương những đứa trẻ ở đây.

Khi visa hết hạn vào tháng 3/2011, Courtney quay về Mỹ và bán hết tài sản mà mình có để gom góp 15.000 USD, đủ để thuê một căn nhà ở Delhi trong nửa năm và chi trả phí sinh hoạt cho cô cùng bọn trẻ.

Trong thời gian ở Ấn Độ, cô gặp và yêu chồng là Yogesh (37 tuổi), sau đó kết hôn với anh vào năm 2014. Kể từ đó, bên cạnh cậu con trai Adi mà cô có với Yogesh, Courtney còn làm mẹ của 11 em bé khác.

Ban đầu, bố mẹ Courtney rất lo cho con gái. Nhưng chứng kiến quyết tâm của cô, họ dần ủng hộ và tạo điều kiện cho Courtney xây dựng mái ấm cho những đứa trẻ cơ nhỡ. Bố của Courtney còn ký 3 tấm séc cho con gái để giúp cô xoay sở chuyện tiền nong.

Trong lúc Ấn Độ rung chuyển vì đại dịch, vợ chồng Courtney đã đón 4 đứa con nuôi về nhà mình. Lệnh cấm di chuyển vì Covid-19 khiến Courtney nhiều lần bị "nhốt" trong nhà.

"Mỗi ngày, có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn trẻ rơi vào cảnh mồ côi ở Ấn Độ, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch", cô nói. Courtney đã giúp đỡ hơn 2000 gia đình bằng cách lái những chiếc xe chứa thực phẩm đến tiếp ứng cho họ.

Đầu năm nay, dù được quyền ngồi trên chuyến bay cuối cùng rời khỏi Ấn Độ để về Mỹ, nhưng Courtney vẫn ở lại vì lo cho các bé.

Song Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nguoi-phu-nu-my-ban-het-gia-tai-de-lam-me-nuoi-cua-11-dua-con-o-an-do-202105182255063515.html