Người phụ nữ 5 năm bị tai biến, lấy bệnh viện làm nhà, được cứu sống nhờ lọ thuốc 300 năm trước

Người phụ nữ này suốt 5 năm qua lấy bệnh viện làm nhà vì bị tai biến mạch máu não, nhưng nay lại có sức vóc mạnh khỏe, nước da hồng hào y hệt thời xuân sắc, vì được cứu sống bởi lọ thuốc từ 300 năm trước.

Sút 15kg sau 5 năm điều trị khắp các bệnh viện

Tìm về thôn Tự Khoát (xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), nơi ở của bà Đào Thị Ngọc vào một chiều đầu đông, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi một người phụ nữ suốt 5 năm lấy bệnh viện làm nhà vì bị tai biến mạch máu não, lại có sức vóc mạnh khỏe, nước da hồng hào y hệt thời son trẻ.

Bà Đào Thị Ngọc (Khu Lâm Sơn – Thiện Phiến – Tiên Lữ - Hưng Yên) không giấu nổi xúc động khi hồi sinh sau 5 tháng gặp được cứu sống nhờ AN CUNG TRÚC HOÀN của lương y NGUYỄN QUÝ THANH.

Theo lời bà Ngọc, 5 năm trước, trên đường lên Lạng Sơn, đang ngồi trên ô tô, bỗng nhiên bà có cảm giác bị sốt cộng với vai gáy đau nhức, khiến mình mẩy bủn rủn, đầu nặng trịch. Khi đó, mọi người nghĩ bà say xe hoặc cảm lạnh nên liên tục cho uống thuốc giảm đau. Sau đó, bà thấy mặt mày xây xẩm và không ý thức được gì nữa. Tỉnh lại đã thấy nằm ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – Hà Nội.

Theo lời kể từ người nhà bà Ngọc, lúc bà bất tỉnh, bác sỹ kiểm tra hơi thở đã đoán bà bị tai biến mạch máu não. Kiểm tra đồng tử và nhịp thở, các bác sĩ tiên đoán khó qua khỏi. Cùng với việc bị xuất huyết não, thì quãng đường di chuyển từ Lạng Sơn quay trở về Hà Nội để cấp cứu quá xa, sức khỏe của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một người bạn thân của bà Ngọc hiện đang công tác tại Bệnh viện đa khoa Hưng Yên (quê của bà Ngọc) khẳng định, những trường hợp như bà thường chỉ sống được vài ngày, nếu giữ được tính mạng thì cũng sống thực vật phần đời còn lại. Điều may mắn và kỳ diệu là các bác sĩ đã giữ được tính mạng của bà. Sau 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Quân đội 108, bà Ngọc đã được về nhà. Từ 50kg, bà mất 15kg thịt, cơ thể chỉ còn da bọc xương.

Thế nhưng, cứ vài hôm, bà lại đi viện, vì liên tục mắc các bệnh liên quan đến não. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhiệt Đới kết luận bà bị thêm hai bệnh là viêm màng não không xác định và viêm cầu lợn. Bà tiếp tục được điều trị tại đây suốt mấy tháng trời. Bệnh tình không thuyên giảm, bà tìm về Bệnh viện Hưng Yên, nơi bạn bà làm bác sĩ. Tuy nhiên, nhiều ngày nằm viện, vị bác sĩ là bạn của bà cho sử dụng thuốc xách tay từ Mỹ rất đắt đỏ, cũng không ăn thua gì.

Công việc tại công ty, và buôn bán bỏ hẳn, cuộc sống của bà gắn với các bệnh viện. Bà đã sử dụng đủ các thuốc nhập ngoại rất đắt tiền, nhưng bệnh tình không những không tiến triển, mà cơ thể mệt mỏi hơn. “Khi sử dụng thuốc Tây, thân thể tôi rệu rạo, người mềm nhũn, tích nước nên người lúc nào cũng bị phù. Càng điều trị càng thấy sức khỏe xấu đi. Nhiều lần nằm trên giường bệnh, tôi đã tuyệt vọng tính làm liều thuốc chuột, vì cứ sống như này sẽ mệt mỏi cả bản thân đến con cháu”, bà Ngọc tâm sự.

Chán thuốc Tây, bà quay sang điều trị Đông y ở một bệnh viện của Quân đội. Ngày qua ngày, bà chăm chỉ sắc thuốc và uống đúng đủ liệu trình như chỉ dẫn của thầy thuốc. Thế nhưng, ông trời vẫn như muốn thử thách sự kiên nhẫn của bà Ngọc.

>>Xem thêm:Lương y Nguyễn Quý Thanh: Tận tâm với nghề cùng các bài thuốc chữa tai biến mạch máu não

Cuộc sống của bà Ngọc không khác gì địa ngục. Gần 5 năm trời, bà không bế nổi cháu, đi lại không vững, tai ù điếc đặc, giọng nói méo mó. Mỗi khi phải đi lại là việc cực hình, như thể cái đầu như sắp rơi xuống đất, mặt mày tối sầm. Cuộc sống, sinh hoạt bà đều phải trông chờ vào con cháu. Bà vốn là người thích đi lại, nhanh nhẹn và xông xáo, nên việc ngồi một chỗ vì bệnh tật khiến bà thấy cuồng chân và bất lực.

Mặc dù vận động rất khó khăn, nhưng hễ có ai mách gì, là bà lại nhờ con cái đưa đi hết tỉnh nọ đến tỉnh kia tìm thầy thuốc. Bà đã gặp đến chục thầy thuốc cả đông y lẫn tây y, kiên trì uống thuốc rất đều, nhưng bệnh tình đều không tiết triển. Trong lúc chán nản nhất, thì bà gặp một bài thuốc rất kỳ lạ, đã cứu vớt cuộc đời bà.

Hồi sinh sau 5 tháng kiên trì dùng thuốc

Trong lần đến nhà một thầy lang ở Hà Nội, bà Ngọc gặp một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hòa và được chị này kể về một bài thuốc lạ của một lương y giúp bao kiếp người “từ cõi chết trở về”.

Bà Ngọc không giấu nổi cảm xúc: “Lúc tôi nghe chị Hòa kể, thì đã thấy thật vi diệu, thế nhưng thực tế còn tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi thực sự phải gọi bà ấy là “Bồ Tát sống”. Mà tôi toàn gọi như vậy thôi. Để có được ngày hôm nay ngồi đây khỏe mạnh nói chuyện với mọi người là nhờ vào vị lương y đó đấy”.

Quả thực, chúng tôi gặp bà Ngọc, nếu không lắng nghe chia sẻ về câu chuyện suốt gần 5 năm trời đấu tranh với bệnh tật, sẽ không thể nghĩ bà là người từng trải qua tai biến thập tử nhất sinh, bởi bà hoạt bát và nhanh nhẹn hơn nhiều so với những người cùng độ tuổi.

Sau khi được mách dùng loại thuốc mà bà chỉ nhớ là “An cung trúc hoàn” của lương y Nguyễn Quý Thanh, bà liền nhờ con chở đến Trung tâm Phát triển y học cổ truyền Việt Thanh, trên đường Vũ Trọng Phụng, trong cái nắng như đổ lửa. Mang thuốc về nhà, chẳng cần đợi đến giờ, bà pha ngay 1 thìa thuốc cao đặc với cốc nước, rồi uống thử.

Điều kỳ lạ đã xảy ra rất nhanh. Sau khi dùng thuốc khoảng một giờ đồng hồ, bà thấy người tỉnh táo, đầu óc minh mẫn và biểu hiện cảm nhận rõ nhất là không còn ù điếc tai như trước đó. Giữa trưa hè mà bà nghĩ như đang trong cơn mộng mị. Không giấu nổi xúc động về những thay đổi tích cực trong cơ thể, bà bấm điện thoại gọi con cháu tụ họp để thông báo tin vui.

“Khi con cháu về đến nhà rồi, chúng nó vẫn không tin là tôi lại khỏe nhanh như vậy. Đứa con cả còn gay gắt “làm gì có loại thuốc nào thần thánh đến vậy”. Như để minh chứng cho sự thay đổi này, tôi liền nhấc bổng đứa cháu ngoại lên và bế đi quanh nhà, điều mà trước đó tôi không làm được”, bà Ngọc xúc động kể lại.

Quá vui mừng, ngay ngày hôm đó, bà hô con cháu nấu nướng ăn uống. “Chính tay tôi vào bếp và dọn dẹp bát đĩa như một bà Ngọc của 5 năm về trước”, bà Ngọc vui mừng kể. Vài hôm sau, thì bà Ngọc lấy xe đạp đi quanh xóm, rồi nhảy lên xe máy phi ầm ầm, khiến cả xóm nhìn bà ngỡ ngàng.

Sau khi uống liều thứ hai, bà Ngọc đến công ty xin đi làm lại vì thấy sức khỏe đã ổn định hoàn toàn, thậm chí còn minh mẫn và hoạt bát hơn trước khi phát bệnh, không có dấu hiệu của một người từng tai biến.

Điều kỳ lạ nữa, là khi uống thuốc đông y An cung trúc hoàn, da dẻ của bà trở nên hồng hào, sáng mịn như gái xuân xanh. Bà Ngọc còn tươi cười khoe vòng eo thon gọn, không bị trữ nước như ngày dùng thuốc Tây.

“Tôi phải cám ơn các bác sĩ ở Bệnh viện 108 đã kịp thời giữ được mạng sống cho tôi, nhưng để mang lại cuộc đời mới cho tôi, thì phải là lương y Nguyễn Quý Thanh. Điều thú vị, là tôi đã gặp cả chục lương y, nhưng họ không cứu được tôi, nhưng bà Thanh là người tôi chưa từng được gặp, lại là người cứu được tôi. Mấy tháng nay, tôi ấp ủ nuôi hy vọng một ngày được gặp bà Thanh kia để cám ơn người đã sinh ra tôi lần nữa”, bà Ngọc xúc động kể.

Nói rồi, bà Ngọc đi vào trong nhà, lấy ra vỏ lọ thuốc An cung trúc hoàn. Bà kể, bà đã uống tổng cộng 11 lọ. Uống thuốc xong, bà đều giữ gìn lại vỏ lọ thuốc, kể cả chai thuốc, rồi mỗi lần về quê nhà ở xã Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên, bà lại đem đi khoe với mọi người, và tặng mọi người để lưu ý về bài thuốc. “Nhiều người nghe lời tôi, mua thuốc về dùng và đều ca ngợi như thần dược. Cô bạn bác sĩ ở Hưng Yên của tôi cũng phải kinh ngạc vì bỗng nhiên thấy tôi trở nên bình thường, khỏe mạnh hơn cả trước khi bị bệnh”, bà Ngọc cho biết.

Câu chuyện hồi sinh sức khỏe sau tai biến của bà Ngọc, là một trong cả ngàn câu chuyện kỳ diệu liên quan đến bài thuốc đông y gia truyền có tên An cung trúc hoàn. Rất nhiều số phận rơi vào giữa ranh giới của sự sống và cái chết đã được cứu sống một cách ngoạn mục. Công dụng của bài thuốc của các Thái y triều Lê truyền lại từ 300 năm trước cực kỳ khó tin kể cả với nền y học hiện đại. Lương y Nguyễn Quý Thanh, người đã kế tục và phát triển bài thuốc này, trong 20 năm qua đã cứu hàng ngàn người bị tai biến, đột quỵ.

Mọi tư vấn về bệnh và thuốc, bệnh nhân có thể gọi cho lương y Nguyễn Quý Thanh: SĐT 0901705566 và 0968173068.

Website: thuocdongygiatruyen.com.vn ancungtruchoan.com

PV

Theo TCĐNA

Nguồn Seatimes: http://seatimes.com.vn/nguoi-phu-nu-5-nam-bi-tai-bien-lay-benh-vien-lam-nha-duoc-cuu-song-nho-lo-thuoc-300-nam-truoc-n103904.html