Người phát hiện bé sơ sinh trong thùng rác giữa đêm giông bị ám ảnh bởi đôi chân đỏ hỏn

Anh Trần Mạnh Cường, người phát hiện bé sơ sinh trong thùng rác vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc nhìn thấy đôi chân tý hon, đỏ hỏn, lấp ló dưới tấm áo mưa được đậy vội trong thùng rác, giữa đêm giông.

Anh Trần Mạnh Cường (là công nhân môi trường, trú tại tổ Nguyễn Trãi 3, quận Hà Đông) là người đầu tiêu phát hiện bé trai sơ sinh nằm lọt thỏm trong thùng rác, khi trận giông lớn chưa có dấu hiệu dứt, vào đêm ngày 29, rạng sáng ngày 30/4.

Trong buổi chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Cường vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh thời khắc phát hiện đôi chân tý hon của bé trai lấp ló dưới chiếc áo mưa đậy vội trên thùng rác.

Anh Trần Mạnh Cường và đồng nghiệp miêu tả lại thời gian, địa điểm phát hiện bé trai sơ sinh trong thùng rác.

Anh Trần Mạnh Cường và đồng nghiệp miêu tả lại thời gian, địa điểm phát hiện bé trai sơ sinh trong thùng rác.

Anh Cường kể: “Khi đó là vào khoảng 23h20 phút, đêm ngày 29/4, tại khu vực số 57 đường Tô Hiệu, một mình tôi được phân sử dụng 2 thùng gom rác, một thùng tôi đặt ở khu vực số 57 Tô Hiệu, còn một thùng tôi đi gom rác. Quãng thời gian từ tối đến đêm, tôi đã bị mưa ướt như lột, nhưng khi đến thùng chứa rác và chuẩn bị đẩy đi ép rác (dồn rác lên xe lớn đỗ cách đó khoảng 150m) thì tôi phát hiện chiếc áo mưa rất mới, đặt trên mặt thùng rác.

Khi đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ, chiếc áo mưa quá mới mà họ lại đem bỏ đi và khi suy nghĩ chưa dứt thì tôi cũng nhanh tay nhặt chiếc áo lên để mặc cho đỡ lạnh, thì bất ngờ nhìn thấy đôi chân đỏ, bé xíu, thập thò trong thùng rác”.

“Lúc nhìn thấy đôi chân tý hon, cũng là lúc bé cất tiếng khóc, tôi nghe tiếng khóc rất yếu ớt. Trên người bé ngoài tấm áo mưa thì còn được phủ bởi một chiếc áo của người lớn. Thời điểm đó, cơn mưa lớn vẫn chưa dứt, tôi nhanh chóng dùng chiếc áo mưa đặt lại vị trí cũ để che cho bé và nhanh chóng vào trung tâm y tế khu vực để gọi bác sĩ hỗ trợ. Đồng thời gọi cấp cứu 115 để nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông”, anh Cường cho hay.

Bé trai sơ sinh khoảng 15 ngày tuổi đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Ngẫm lại khoảnh khắc phát hiện bé sơ sinh trong thùng rác, anh Cường cho biết: “Khi phát hiện thì tôi giật mình, bàng hoàng và vài giây sau đó thì tôi hốt hoảng. Hốt hoảng vì tự nhiên có đôi chân tý hon trong thùng rác, trong vài giây chưa định hình, tôi hốt hoảng vì không biết bé sơ sinh này còn thở nữa hay không. Khi tôi nghe thấy tiếng khóc của bé thì tôi hốt hoảng tìm người hỗ trợ để cứu bé. Một bé sơ sinh yếu ớt mà phải chống trọi với cơn giông vừa lớn vừa lạnh, tôi rất xót xa. Cũng rất may là bé có mệnh lớn, được tôi phát hiện kịp thời”.

Chị Minh, công nhân môi trường cùng tổ làm việc với anh Cường vừa nói vừa chỉ vào thùng rác, cho hay: “Trước khi đem xe gom rác đi ép lên xe chuyên dụng thì chúng tôi thường lấy gậy sắt chọc xuống đáy thùng để ép rác cho chặt, rất may là cháu mệnh lớn, nếu không thì suýt chút nữa đã bị chôn vùi trong đống rác này rồi”.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, hiện, bé trai đang được chăm sóc tại Khoa Nhi của bệnh viện. Tình hình sức khỏe của cháu đang tiến triển theo hướng tích cực.

Cũng theo anh Cường, từ khi phát hiện cháu bé đến nay, tổ công tác chưa có dịp vào thăm lại cháu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông. “Trong thời gian tới, có thể là ngày mai, tôi sẽ sắp xếp vào thăm cháu, tôi rất mong cháu được nhận nuôi vào một gia đình đủ duyên đủ phước, để cháu có thể phát triển tự nhiên và có cơ hội trưởng thành”, anh Cường cho hay.

Được biết, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa Hà Đông (đường Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông) đang thông báo tìm người thân đến nhận cháu bé.

Theo ông Đào Thiện Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, hiện bé trai đang được chăm sóc tại Khoa Nhi của bệnh viện. Tình hình sức khỏe của cháu đang tiến triển theo hướng tích cực.

Thiên An

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-phat-hien-be-so-sinh-trong-thung-rac-giua-dem-giong-bi-am-anh-boi-doi-chan-do-hon-20190501214009942.htm