Người Palestine kêu gọi viện trợ lương thực trong bối cảnh bị không kích quyết liệt

LHQ cho biết hơn 38.000 người Palestine đã phải tạm di rời khỏi dải Gaza khi Israel tiếp tục bắn phá dữ dội vào lãnh thổ này.

Gia đình của Shaher Barda rời khỏi ngôi nhà của họ ở mặt trận phía đông Gaza của Shujaiyah chỉ với bộ quần áo trên lưng sau trận pháo kích dữ dội và các cuộc bắn phá trên không. @Mohammed Salem / Al Jazeera

Bài liên quan

Giữa xung đột Israel-Gaza, một giải pháp hai nhà nước dường như không tưởng

Xung đột Israel-Gaza leo thang chết chóc, bất chấp những nỗ lực ngoại giao

Nhà nước Do Thái Israel đang đối phó với những ai?

Nâng niu đứa con sơ sinh Hasan trên sàn của một lớp học ở thành phố Gaza, năm đứa con khác của cô chạy ra chạy vào, Suheir al-Arbeed liệt kê những thứ cần thiết cơ bản mà chúng đang thiếu.

Al-Arbeed, người mới sinh con cách đây hai tuần chia sẻ với đài Al Jazeera trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng, “Chúng tôi cần thức ăn, quần áo, chăn, đệm và sữa. Tôi đang cố gắng cho cháu bú nhưng cháu vẫn đói và không ngừng khóc”. Bà mẹ trẻ này nói thêm “tôi bị đau lưng khi ngủ trên một tấm trải mỏng trên sàn" và kể rằng cô phải nhờ người khác mua tã cho con trai.

Các gia đình Palestine đã vội vã di chuyển trong bóng tối vài km đến trường học al-Jadeeda ở Gaza, một trong nhiều trường học do UNRWA, cơ quan của Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine điều hành.

Al-Arbeed bày tỏ sự thất vọng khi cho biết “không có ô tô hay phương tiện giao thông nào” và mọi người phải đi bộ tới ngôi nhà nằm ở khu Shujaiyah ở phía đông bắc của Gaza.

Đối với Umm Jamal al-Attar, đây không phải là lần đầu tiên cô và gia đình phải di dời. Cô nói với Al Jazeera rằng cô đã trải qua 40 ngày trú ẩn trong một ngôi trường trong cuộc chiến tranh Gaza năm 2014, khi đó Israel đã giết hơn 2.100 người Palestine, bao gồm 1.462 thường dân trong khoảng thời gian 50 ngày.

Vụ tấn công mới đây đã giết chết người chồng Lamya al-Attar và ba đứa con của cô - Amir, Islam và Mohammed - những người đang sống trong một căn hộ trên tầng hai.

“Người Israel đã bắn phá chúng tôi bằng tên lửa và pháo kích. Họ cũng bắn ra một số loại khí gas”, Umm Jamal nói và cho biết rằng cô ấy không thể trở về nhà để lấy quần áo hoặc thức ăn.

Các cuộc bắn phá của Israel vào Dải Gaza hiện đang bước sang tuần thứ hai đã giết chết ít nhất 201 người Palestine, trong đó có 58 trẻ em và 35 phụ nữ, theo các cơ quan y tế Gaza. Hơn 1.300 người khác bị thương.

Israel đã báo cáo ít nhất 10 người, trong đó có hai trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa do Hamas, nhóm người Palestine cai trị Gaza thực hiện.

Sự leo thang đã bùng lên vào thứ Hai tuần trước khi lực lượng Israel đàn áp những người biểu tình tại khu nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem bị chiếm đóng, khiến hàng trăm người Palestine bị thương. Khi Israel không đáp ứng được thời hạn Hamas phải rút quân khỏi khu vực xung quanh thánh địa, nơi linh thiêng đối với người Hồi giáo và Do Thái, Hamas đã bắn nhiều quả rocket về phía Jerusalem. Ngay sau đó, Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào Gaza.

Theo Liên Hợp Quốc, hơn 38.000 người Palestine ở Gaza đã phải di tản trong nước và đang tìm kiếm nơi trú ẩn tại 48 trường học của UNRWA trên khắp lãnh thổ ven biển. Con số này bao gồm ít nhất 2.500 người có nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn trong trận pháo kích của Israel.

Rajai Barda và gia đình anh ta đã chạy khỏi ngôi nhà của họ ở Shujaiyah sau khi ngôi nhà của một người hàng xóm bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Israel vào ngày 12 tháng 5 @ Mohammed Salem / Al Jazeera

Trong một tuyên bố ngắn gọn hôm thứ Hai (17/5), phát ngôn viên UNRWA Adnan Abu Hassan cho biết cơ quan này đã bắt đầu cung cấp một số nhu cầu cơ bản cho các gia đình phải di dời. Ông nói, “chúng tôi đang cần hỗ trợ khẩn cấp” khi đề cập đến việc Israel đóng cửa vào ngày 10 tháng 5 của cửa khẩu biên giới được sử dụng để vận chuyển viện trợ nhân đạo.

Majda Abu Karesh, một bà mẹ 7 con có ngôi nhà ở Beit Lahia đã bị phá hủy, cho biết các gia đình đã phải tự lo liệu về các nguồn cung cấp cơ bản.

“Đây là cuộc chiến thứ tư mà chúng tôi phải tìm kiếm nơi trú ẩn trong một trường học”, cô nói với Al Jazeera và chia sẻ rằng, “trong năm ngày nay, chúng tôi đã ngủ trên sàn và chúng tôi không nhận được thực phẩm hoặc bất kỳ nguồn cung cấp nào từ UNRWA. Thậm chí không có nước uống sạch và nhà vệ sinh thì lộn xộn”.

Abu Karesh cho biết, “Chúng tôi phải trả 1 shekel (0,30 USD) để có thể mua đủ nước. Chúng tôi không muốn ở đây, nhưng vì nhà của chúng tôi không phải là hầm trú bom và không ai có thể sống sót sau các cuộc tấn công điên cuồng của Israel".

Một phát ngôn viên của quân đội Israel hôm thứ Sáu (14/5) đã thừa nhận cường độ của các đợt pháo kích và pháo kích, đồng thời cho biết đợt tấn công trước bao gồm 160 máy bay chiến đấu và sử dụng khoảng 450 tên lửa và đạn pháo để tấn công 150 mục tiêu trong vòng 40 phút.

Người phát ngôn cho biết quân đội đã nhắm mục tiêu vào một mạng lưới rộng lớn các đường hầm dưới lòng đất mà Hamas sử dụng, nhưng nhiều người trong khu vực đã phản đối tuyên bố, nói rằng họ không nhìn thấy bất kỳ chiến binh nào.

“Vì chúng tôi sống ở khu vực gần hàng rào biên giới với Israel, nên đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi phải dời chỗ ở. Nhiều gia đình sống tại đây”, Abu Karesh nói và mong mỏi rằng “chúng tôi muốn thế giới ủng hộ. Bây giờ tôi chỉ cần chăn cho các con tôi. Chúng không thể ngủ đêm qua vì lạnh”.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-palestine-keu-goi-vien-tro-luong-thuc-trong-boi-canh-bi-khong-kich-quyet-liet-post134037.html