Người nước ngoài vẽ cờ Việt Nam để cổ vũ U23 Việt Nam

Là một người đi làm ăn trên đất nước xa xôi, anh Trường đã nhờ các bạn nước Cameroon mua cờ. Tuy nhiên, vì không thể mua được, anh và các đồng nghiệp nước bạn đã mua màu về tự vẽ cờ Việt Nam để cổ vũ cho bóng đá nước nhà.

Anh Lê Xuân Trường (ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vốn là một fan cuồng bóng đá. Hiện, anh đang lao động tại Cameroon.

Anh Trường và các bạn Cameroon theo dõi trận đấu trước đó của U.23 Việt Nam.

Anh Trường và các bạn Cameroon theo dõi trận đấu trước đó của U.23 Việt Nam.

Cũng chính vì tình yêu bóng đá lớn lao nên khi đi lao động ở tận đất nước Cameroon xa xôi, anh Trường vẫn không bỏ trận đấu nào của U23 Việt Nam.

Những chiến thắng vang dội của đội tuyển bóng đá Việt Nam trong mùa giải này khiến anh vô cùng hạnh phúc và tự hào. Không những thế, Trường còn truyền tình yêu bóng đá Việt Nam cho những người bạn trên đất nước Cameroon.

Các bạn người Cameroon của anh Trường chăm chú xem đội bóng Việt Nam thi đấu.

Anh Trường nói: “Vì rất quý mình, nên khi thấy mình cuồng nhiệt cổ vũ cho đội bóng nước nhà, các bạn người Cameroon cũng cổ vũ rất cuồng nhiệt. Họ nói người Việt Nam dễ thương, đội bóng Việt Nam tài giỏi, đá như những chiến binh”.

Tại Cameroon không có cờ Việt Nam, bạn anh Trường mua màu về vẽ cờ Việt Nam để cổ vũ cho trận chung kết của U23 Việt Nam.

Tình yêu bóng đá Việt Nam đã lan tỏa trong cộng đồng người Cameroon nơi đây. Do đó, những người bạn của anh Trường đều mở tiệc ăn mừng sau mỗi trận thắng của U.23 Việt Nam. Anh Trường phấn khởi nói: “Họ lúc đầu theo dõi vì quý tôi. Nhưng sau này, họ thực sự yêu đội bóng của Việt Nam. Họ yêu vì U23 Việt Nam quá xuất sắc, quá bản lĩnh. Tôi rất tự hào vì điều đó. Mỗi lần xem là các bạn bên này phấn khích, nhiệt tình cổ vũ như chính đội bóng của nước họ đang thi đấu vậy”.

Bạn anh Trường trong trang phục cổ vũ cho đội bóng Việt Nam.

Cũng vì quá yêu đội bóng và con người Việt Nam nên khi được anh Trường nhờ mua cờ Việt Nam để cổ vũ cho trận chung kết, những người bạn Cameroon đã hết sức cố gắng tìm kiếm. Tuy nhiên, tại đây không bán cờ Việt Nam. Do đó, những người này đã mua vải trắng, màu, sơn về để tự vẽ cờ Việt Nam, chuẩn bị cổ vũ cho trận đấu chung kết ngày mai của U.23 Việt Nam.

Công tác chuẩn bị để anh Trường và các bạn xem trận chung kểt đang được các bạn Cameroon hoàn tất.

Anh Trường hạnh phúc nói: “Tuy xa quê hương, nhưng tôi vẫn luôn hướng về Tổ quốc với tình yêu sâu sắc. Tôi còn tự hào hơn khi các bạn Cameroon cũng yêu và cổ vũ bóng đá Việt Nam. Từng giây phút một, tôi luôn cầu chúc cho đội bóng nước nhà vô địch. Và, dù thế nào, tình yêu bóng đá trong tôi cũng không bao giờ vơi cạn”.

TÔ HƯƠNG SEN

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nguoi-nuoc-ngoai-ve-co-viet-nam-de-co-vu-u23-viet-nam-a357027.html