Người nước ngoài trải nghiệm Tết Việt

Trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Việt Nam, thay vì trở về với gia đình, nhiều người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam đã chọn ở lại tìm hiểu những nét đẹp văn hóa của người Việt và tận hưởng bầu không khí Tết cổ truyền tại Việt Nam. Nhiều du khách quốc tế cũng chọn Việt Nam là điểm đến trong dịp này để trải nghiệm những điều thú vị về phong tục của người Việt trong ngày Tết.

 Bret đã chọn gắn bó với Việt Nam, nơi đã cho anh những trải nghiệm thú vị là nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng người vợ xinh đẹp và hiền thục của anh.

Bret đã chọn gắn bó với Việt Nam, nơi đã cho anh những trải nghiệm thú vị là nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng người vợ xinh đẹp và hiền thục của anh.

8 năm ở Việt Nam, Bret Fishleigh (Quốc tịch Mỹ) nhiều lần có cơ hội được sống trong không khí đón chào năm mới cổ truyền của người Việt ở nhiều nơi khác nhau trên cả nước. Trong những lần đó, anh nhớ nhất là lần ăn Tết cùng với gia đình một người bạn ở Hải Phòng. “Tết năm đó, tôi và bạn bè cùng đi dạo ngắm phố phường và thưởng thức những bữa ăn mang đậm văn hóa Việt. Tôi cảm nhận được không khí lễ hội lan tỏa khắp mọi nơi khi mọi người đổ ra ngoài để đi mua sắm Tết. Đối với tôi, Tết là khoảng thời gian tuyệt vời bởi tôi được thư giãn vì không còn phải lo nghĩ gì về công việc”, Bret tâm sự.

Khi được hỏi ấn tượng của anh về Tết Việt, điều khiến anh dù có đi đâu cũng không thể nào quên đó là không khí năm mới ngập tràn khắp phố phường, ngõ xóm với hoa đào, quất; những ngôi nhà và phố phường được trang hoàng lộng lẫy với cờ, hoa, đèn lồng; nhịp sống của một thành phố vốn ồn ào, náo nhiệt bỗng trở nên yên bình, chậm rãi vào ngày mùng 1 Tết Âm lịch; không khí sum vầy, đầm ấm của một gia đình có đủ các thế hệ đêm 30 Tết. "Ấn tượng hơn cả là cách mà chính phủ, các doanh nghiệp, và tất cả mọi người dành sự ưu tiên đặc biệt cho Tết. Ở Mỹ, năm mới chúng tôi không được nghỉ nhiều như ở Việt Nam, vì thế thời gian bên gia đình, bạn bè rất ít. Ngày đầu tiên của năm mới, những người trẻ như tôi thường đến các quán bar hoặc đi nhà hàng, người lớn tuổi hơn thường mời bạn bè đến nhà tổ chức tiệc. Trong khi đó ở Việt Nam, Tết là dịp để các thành viên trong gia đình sum vầy sau một năm bận rộn với công việc,” Bret nói.

Vốn dự định đến Việt Nam 1 năm để thỏa ước mơ được làm việc, du lịch, và tích lũy kinh nghiệm ở một nơi ngoài nước Mỹ, Bret đã “phải lòng” và quyết định gắn bó lâu dài với đất nước hình chữ S xinh đẹp, thân thiện này. Giờ đây Việt Nam đã trở thành quê hương thứ 2 của anh, nơi đã cho anh những trải nghiệm thú vị, và đặc biệt hơn, đó là nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng người vợ xinh đẹp và hiền thục của anh.

Khác với Bret, ông Gerrit và bà Ineke đến từ Hà Lan chọn Việt Nam là điểm đến trong dịp Tết Nguyên đán chỉ để trải nghiệm và cảm nhận rõ hơn về Tết Việt, điều mà vợ chồng ông đã bỏ lỡ hơn 10 năm trước đây do điều kiện thời gian không cho phép.

Từng đến Mũi Né vào dịp Tết hơn 1 thập kỷ trước, vợ chồng ông chưa có dịp thưởng thức những món ăn truyền thống của người Việt trong năm mới, cũng chưa có điều kiện hòa vào dòng người đi du xuân. "Năm nay chúng tôi sẽ làm tất cả những điều đó", ông Gerrit nói.

Ông Gerrit và vợ tham quan phố Hàng Mã.

"Ở đất nước chúng tôi, bánh Olie bollen là một món ăn truyền thống trong ngày đầu năm mới. Nó cũng giống như người Việt không thể thiếu bánh chưng trong dịp Tết. Người Hà Lan ăn Olie bollen để cầu mong một năm mới ấm no, hạnh phúc. Tôi rất thích Hà Nội những ngày này, bận rộn nhưng rất tuyệt vời. Ở Hà Lan, chúng tôi có rất ít đồ trang trí vào dịp năm mới, còn ở đây chúng ngập tràn trên con phố này", Bà Ineke chia sẻ khi tham quan phố Hàng Mã.

Trong khi bà Ineke thích thú chia sẻ về các món ăn và đồ trang trí thì chồng bà lại thích nói về những màn pháo hoa trong đêm giao thừa: "Đêm giao thừa, pháo hoa là thứ không thể bỏ lỡ ở Hà Lan. Năm nay chúng tôi sẽ được trải nghiệm pháo hoa ở Việt Nam. Tôi tin chắc sẽ rất tuyệt vời".

Đối Sealgi Heo and Suwan Park, 2 du khách đến từ Hàn Quốc, quyết định chọn Việt Nam là điểm đến trong những ngày này là quyết định đúng đắn. "Chuyến đi ngắn nhưng đã để lại cho chúng tôi quá nhiều những trải nghiệm mới lạ, chưa từng có trong đời. Chúng tôi đã biết thế nào là chợ Tết, biết cảm giác được cùng hòa vào dòng người đi mua sắm, lần đầu được nếm những món ăn truyền thống người Việt, và biết những phong tục của người Việt trong ngày Tết", Suwan Park nói.

Cũng giống với nhiều du khách tham quan Hà Nội trong những ngày này, 2 cô gái dành sự quan tâm đặc biệt với loài hoa, cây cảnh trong ngày Tết ở Việt Nam. Đi đến đâu, Suwan Park và Sealgi Heo cũng không giấu được sự tò mò, hào hứng hỏi về nguồn gốc, ý nghĩa của các loại cây cảnh, loại hoa truyền thống của người Việt. “Loại cây có quả như những viên bi màu vàng (cây quất) này có tên là gì? Chúng được dùng để đặt trong nhà cùng với hoa đào à? Những loại này được trồng ở đâu?...”

Sealgi Heo and Suwan Park thích thú khám phá những nét văn hóa ở Việt Nam.

"Chúng tôi rất ngưỡng mộ đất nước Việt Nam. Ở đây các bạn có nhiều loại hoa, cây cảnh khác nhau để trang trí ngôi nhà của mình trong ngày Tết và có rất nhiều món ăn ngon. Ở Hàn Quốc, chúng tôi không có loài hoa nào đặc biệt cho năm mới. Về món ăn, chúng tôi có canh bánh gạo Dduk Guk", Suwan Park chia sẻ.

Dù chọn đến Việt Nam với những mục đích khác nhau, nhưng những người nước ngoài đang sống và làm việc ở Việt Nam nói riêng và người nước ngoài trên toàn thế giới nói chung đều bị thu hút bởi không khí chuẩn bị cho Tết Nguyên đán cổ truyền ở Việt Nam và những nét đẹp văn hóa của mảnh đất này. Tất cả họ đều mong muốn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm về ngày lễ lớn nhất trong năm này của Việt Nam.

Bài, ảnh: TRẦN HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nguoi-nuoc-ngoai-trai-nghiem-tet-viet-608310