Người nổi tiếng chia tay và những lời tố không hồi kết trên mạng

Yêu đương vốn là chuyện riêng hai người, nhưng lại sớm trở thành chủ đề bàn tán chung của thiên hạ khi cuộc tình đi đến hồi kết thúc.

Sau 3 năm bên nhau, Du Uyên và Đạt G xác nhận rằng đã chia tay. Chưa kịp hết tiếc nuối cho cặp song ca Bánh mì không, cộng đồng mạng dậy sóng khi Du Uyên chia sẻ những tin nhắn riêng giữa cô và bạn trai cũ trên mạng xã hội.

Nội dung đoạn trò chuyện không chỉ cho thấy tính cách bạo lực của Đạt G, mà còn phản ánh góc khuất không mấy hạnh phúc trong cuộc tình từng khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ.

Dù chưa biết rõ thực hư, nhiều người cũng nhận ra rằng yêu đương vốn là chuyện riêng, nhưng lại sớm trở thành chủ đề bàn tán chung của thiên hạ khi cuộc tình đi đến hồi kết thúc.

 Chiều 25/4, Du Uyên xác nhận với Zing đã chia tay với Đạt G. Ảnh: Du Uyên.

Chiều 25/4, Du Uyên xác nhận với Zing đã chia tay với Đạt G. Ảnh: Du Uyên.

Tố không hồi kết

Tại Hollywood hồi đầu tháng 3, nữ diễn viên Alice Evans chia sẻ trên Instagram bức ảnh chụp màn hình về một bài báo đưa tin rằng “người chồng ghẻ lạnh” Ioan Gruffudd của cô đã đệ đơn ly hôn.

Trước đó, nữ diễn viên 49 tuổi đăng rồi lại xóa một loạt các tweet kể chi tiết về việc “người chồng/bạn tri kỷ yêu dấu suốt 20 năm qua của cô ấy đã thông báo rằng sẽ rời đi”.

“Tôi và cô con gái nhỏ rất bối rối và buồn bã. Chúng tôi không đưa ra được một lý do nào khác, ngoại trừ việc anh ấy ‘không còn yêu tôi nữa’”, cô viết.

Tháng 3, tài tử Fantastic Four đã đệ đơn ly hôn vợ, Alice Evans, sau 20 năm chung sống. Ảnh: Toni Anne Barson.

Chia tay trên mạng xã hội đã trở thành xu hướng trong thập kỷ qua, khi các cặp cãi nhau, phơi bày chuyện riêng tư trước đám đông ảo - từ lý do lạnh nhạt, hết yêu đến “cắm sừng”, bạo hành và cả chuyện tiền nong, nợ nần.

Trong đó, ảnh chụp màn hình trở thành một loại "bằng chứng" hữu hiệu để người đăng bài, thường là đối tượng bị chia tay, lôi kéo “đồng minh” bênh vực mình. Nó thường có lợi cho người đăng bài, bởi ảnh chụp màn hình chỉ phản ánh phiến diện câu chuyện.

Tuy nhiên, công chúng cũng có xu hướng “đổi phe” nếu bên bị tố tung ra bằng chứng phản bác. Ngoài ra, loại bằng chứng này khó thuyết phục cộng đồng mạng, nhất là khi có rất nhiều cách để làm giả chúng trong thời đại số.

Năm 2019, khán giả bất ngờ khi vợ chồng Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, vốn là hình mẫu gia đình hoàn hảo trong mắt người hâm mộ, tuyên bố ly dị. Hai diễn viên từng yêu nhau thắm thiết nay quay ra đấu tố nhau trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

Goo Hye Sun liên tục đăng ảnh ẩn ý buộc tội chồng cũ ngoại tình và thông đồng với công ty quản lý để chèn ép cô dù từ chối đưa ra bằng chứng cụ thể.

Trước tình cảnh của nữ diễn viên, người hâm mộ không khỏi xót xa, liền quay sang công kích Ahn Jae Hyun, khiến anh phải hủy bỏ loạt hợp đồng quảng cáo, phim ảnh và chương trình thực tế.

Nhưng chỉ vài hôm sau, dư luận nhanh chóng xoay chiều khi Ahn Jae Hyun lên tiếng phủ nhận cáo buộc, tung tin nhắn riêng giữa hai vợ chồng nhằm kiện Goo Hye Sun tội vu khống.

Họ liền quay sang ủng hộ nam diễn viên và cho rằng “nàng Cỏ” đã quá nhạy cảm, áp đặt, luôn muốn kiểm soát chồng.

Nhiều khán giả "vỡ mộng" khi cặp vợ chồng Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun bóc mẽ, tố tụng nhau chỉ sau 4 năm chung sống. Ảnh: W Korea.

Không có gì biến mất hoàn toàn khỏi Internet

Trên thực tế, các mối quan hệ tình cảm kết thúc bởi nhiều lý do khác nhau. Không có cách chia tay nào là “đúng nhất” hoặc không gây buồn bã.

Thế nhưng, có đủ lý do để những cặp hậu chia tay không biến nỗi đau khổ của mình trở thành “bộ phim truyền hình” cho cộng đồng mạng, dù đổi lại họ sẽ nhận được vô số lời an ủi từ người lạ, theo Telegraph.

Trong lúc mất bình tĩnh, bạn có thể vô tình phỉ báng, bôi nhọ hình ảnh người yêu cũ trên mạng. Ngoài ra, đăng hoặc xóa ảnh liên tục cũng gây đau đớn hoặc tổn thương hơn cho cả bạn lẫn đối phương.

Sally Baker, nhà tâm lý trị liệu chuyên về các mối quan hệ, đồng tình: “Đừng đăng gì trong lúc say xỉn hoặc bêu xấu, nhục mạ đối phương trên mạng. Hãy chia sẻ trực tiếp 1-1 với bạn bè hay người thân - nơi cảm xúc của bạn không bị hiểu sai, cũng như quyền riêng tư của gia đình bạn được an toàn".

"Hơn nữa, có gì là biến mất hoàn toàn ở Internet. Ngay cả khi bạn xóa bài đăng, nó vẫn có thể được lưu lại dưới dạng chụp màn hình”, bà bổ sung.

Mạng xã hội không phải nơi an toàn để giải tỏa cảm xúc hậu chia tay. Ảnh: Motion Array.

Theo một nghiên cứu năm 2017 được đăng trên tạp chí tâm lý học Positive Psychology, khoảng 71% trên tổng số 155 người có thể hồi phục sau cuộc chia tay trong vòng 3 tháng.

Tuy nhiên, mạng xã hội khiến quá trình phục hồi tinh thần trở nên phức tạp hơn, theo kết quả nghiên cứu năm 2019 bởi một nhóm thuộc Bộ Khoa học thông tin tại ĐH Colorado Boulder (Mỹ).

Cụ thể, ngay cả khi bạn bấm hủy theo dõi, hủy kết bạn hay chặn người yêu cũ, các nền tảng vẫn rất có thể nhắc lại mối quan hệ tình cảm cũ của bạn dựa trên thuật toán.

“Trước khi có mạng xã hội, các cuộc chia tay vẫn sầu thảm như vậy, nhưng chí ít bạn vẫn dễ dàng tránh mặt người yêu cũ. Giờ đây, Internet khiến bạn gần như không thể gác lại chuyện cũ vì nó liên tục nhắc đến những kỷ niệm xưa”, Anthony Pinter, trưởng nhóm nghiên cứu tại ĐH Colorado Boulder, đề cập trong báo cáo.

"Tốt nhất, sau khi chia tay, hãy tránh xa mạng xã hội một thời gian cho đến khi bạn cân bằng lại cuộc sống riêng của mình", ông Pinter chia sẻ.

Hồng Chang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-noi-tieng-chia-tay-va-nhung-loi-to-khong-hoi-ket-tren-mang-post1209728.html