Người nhiễm HIV: Sự kỳ thị đáng sợ hơn cả cái chết!

Chuyên gia tâm lý cho rằng, căn bệnh HIV sẽ khiến tâm lý của người bệnh 'ăn không ngon, ngủ không yên'. Những người bỗng dưng nhiễm HIV ở Phú Thọ cần giữ được tâm lý ổn định.

1 xã 42 người nhiễm HIV mà chưa rõ nguyên nhân, điều này khiến những ngày gần đây, người dân ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ và dư luận cả nước rất băn khoăn. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chưa đủ cơ sở để kết luận nguồn lây nhiễm HIV tại xã Kim Thượng, Tân Sơn, Phú Thọ.

Cuốn sổ khám bệnh mang "án tử" của người bị nhiễm HIV.

Cuốn sổ khám bệnh mang "án tử" của người bị nhiễm HIV.

Trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng, người dân bị nhiễm HIV tại Tân Sơn, Phú Thọ cũng đã có những chia sẻ, trải lòng mình khi phải sống chung với "căn bệnh thế kỷ". Và có một điều không thể phủ nhận, họ đã phải sống trong chuỗi ngày lo lắng đến như thế nào.

Để hiểu hơn về tâm lý của người phát hiện bị nhiễm HIV, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với một số chuyên gia tâm lý tại Hà Nội.

Trao đổi với PV, nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất cho biết: “Không chỉ ở Phú Thọ mà ở bất kỳ nơi đâu, khi ai đó nhiễm HIV họ đều mang tâm lý lo lắng. Lo lắng cho tính mạng của mình và cho danh dự không chỉ của bản thân mà của cả gia đình, dòng họ”.

Sự việc ở Phú Thọ khiến người dân “ăn không ngon, ngủ không yên”, họ thắc mắc không biết mình mắc bệnh lâu chưa, tại sao lại mắc?… điều này rất nguy hại đến tâm lý của người bệnh và của cả cộng đồng. Chưa hết, người bị bệnh có thể dẫn đến trầm cảm nặng.

Theo ông An Chất: “Đáng sợ nhất đối với người nhiễm HIV chính là sự kỳ thị, điều này còn sợ hơn cả cái chết. Bởi, người nhiễm HIV thường sẽ bị kỳ thị, xa lánh, bị cô lập trong xã hội. Tức là đi bất kỳ nơi nào mà người ngoài biết họ mang bệnh HIV, thì họ đều bị nhìn bằng ánh mắt coi khinh. Như vậy, vô tình biến người nhiễm HIV thành cô lập, cô đơn mà trong cuộc sống sự cô đơn là điều khổ sở nhất. Đó là chưa kể người bệnh cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, khi bị chồng (vợ) con nghi ngờ hoặc sống phải hết sức cẩn thận, sợ lây nhiễm”.

Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất cho rằng, người bị nhiễm HIV sợ nhất chính là sự kỳ thị.

Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy, ai bị nhiễm HIV cũng có chung tâm lý lo lắng, nghi ngờ và sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của mình cũng như của cả gia đình, dòng họ.

Để người dân bớt kỳ thị với những người nhiễm HIV, bà Lê Thị Túy bày tỏ: “Theo tôi, thông tin tuyên truyền phải sâu rộng hơn nữa, phải cảnh báo tới đại bộ phận người dân rằng HIV không trừ một ai. Cần giáo dục, quan tâm đến các vùng miền xa xôi. Giải thích cho họ hiểu HIV có thể chữa trị dùng thuốc, đồng thời hướng dẫn họ cách phòng tránh lây nhiễm cho những người xung quanh để họ bớt lo lắng, mặc cảm. Giống như vụ việc 42 người 1 xã nhiễm HIV ở Phú Thọ mà báo chí phản ánh, cần giúp họ có tâm lý ổn định, giảm bớt lo lắng”.

Xem video: Chuyên gia tâm lý nói về điều đáng sợ nhất với người bị nhiễm HIV

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-nhiem-hiv-su-ky-thi-dang-so-hon-ca-cai-chet-a381937.html