'Người nhện' thành tội đồ, Tottenham bị loại sốc ở FA Cup

Ngỡ đã chuộc được lỗi lầm khi đẩy được một cú sút luân lưu nhưng siêu dự bị Michel Worm vẫn cay đắng cùng đồng đội ở Tottenham nói lời chia tay FA Cup ngay trước ngưỡng cửa vòng tứ kết.

Tottenham góp mặt tại tứ kết FA Cup đến 9 lần ở mười mùa giải gần nhất trong khi thành tích của Jose Mourinho không hề tệ khi cùng với các đội bóng do ông dẫn dắt giành 17 trận thắng trên tổng số 19 lần thi đấu trên sân nhà trong khuôn khổ FA Cup… Tất cả con số thống kê đáng tự hào ấy đã bị phủ mờ bởi màn trình diễn kém thuyết phục của đội chủ nhà Tottenham ở cuộc đối đầu với Norwich rạng sáng 5-3, đặc biệt là ở vị trí thủ môn.

Thủ môn Michel Worm không được thi đấu phút nào từ đầu mùa

Thủ môn Michel Worm không được thi đấu phút nào từ đầu mùa

Thủ môn đội trưởng Hugo Lloris không được đăng ký thì lẽ ra, vị trí trong khung thành "Gà trống" phải là thủ môn số 2 Paulo Gazzaniga chứ không phải Michel Worm, người không ra sân phút nào từ đầu mùa tại mọi giải đấu của Tottenham. Năm nay đã 36 tuổi và có thâm niên 6 mùa khoác áo Tottenham, thế nhưng thủ thành người Hà Lan luôn phải ngồi dự bị cho Hugo Lloris, thậm chí còn bị đẩy xuống vị trí số 3 sau khi Paulo Gazzaniga gia nhập đội bóng thành London ba năm trước!

Gedson Fernandes tranh chấp bóng cùng Todd Cantwell (14)

Có lẽ việc phải ngồi dự bị quá lâu nên độ nhanh nhạy và khả năng phán đoán của Michel Worm không còn được như xưa. Việc Tottenham có bàn thắng sớm chỉ giải tỏa phần nào áp lực lên hàng thủ của đội chủ nhà cho đến khi Norwich được chính Michel Worm… "tặng quà" gần cuối trận, đẩy diễn biến trận đấu lên đến cao trào bằng hai hiệp phụ và cả màn "đấu súng" nghiệt ngã trên chấm đá luân lưu.

Jan Vertonghen ghi bàn mở tỉ số

Nhập cuộc không quá áp đảo nhưng Tottenham sớm có bàn mở tỉ số ngay ở phút 13. Lo Celso ở chấm đá phạt bên cánh trái đã treo bóng sâu vào vòng cấm của Norwich để đồng đội là trung vệ Jan Vertonghen băng vào đánh đầu dũng mãnh, không cho thủ thành Tim Krul có cơ hội cản phá. Bàn thắng không giúp tinh thần chiến đấu của Tottenham hưng phấn hơn mà ngược lại, họ liên tục bị Norwich dồn ép bằng những pha tấn công sắc sảo. Nếu không sự xuất sắc của Michel Vorm, mành lưới của Tottenham hẳn đã phải rung lên vài lần trong hiệp 1.

Michel Worm vuột bóng, để Josip Drmic ập vào ghi bàn

Sau giờ nghỉ, Norwich tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và sau rất nhiều nỗ lực, đội khách cũng có được bàn gỡ hòa ở phút 78. McLean tung cú sút xa cực mạnh và thủ môn Michel Vorm chỉ có thể đỡ được pha bóng này thay vì ôm gọn. Chỉ chờ có vậy, Josip Drmic nhanh chân băng vào đá bồi tung lưới trước sự bất lực của hàng thủ đội chủ nhà. Michel Vorm chắc chắn sẽ còn phải tiếc nuối nhiều với pha bóng tệ hại này khi trận đấu khép lại.

Bàn gỡ quan trọng của Josip Drmic

Không ghi thêm được bàn thắng nào ở những phút còn lại của trận đấu, hai đội phải bước vào hiệp phụ. Chẳng có bất cứ tình huống bất ngờ nào diễn ra và kết quả bất phân thắng bại sau 120 phút buộc Tottenham và Norwich phải phân định thắng-thua ở các loạt đá luân lưu cân não. Michel Worm đẩy được cú sút đầu tiên của McLean phía Norwich nhưng đồng đội của anh là Erik Lamela lại sút hỏng ngay sau đó, phá hỏng lợi thế của Tottenham. Không chỉ có vậy, ở hai loạt sút cuối cùng phía đội chủ nhà, Troy Parrott và Gedson Fernandes đã "làm nền" cho màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Tim Krul phía Norwich, một chuyên gia bắt phạt đền!

Thủ thành Tim Krul đưa Norwich vào tứ kết FA Cup

Thua chung cuộc với tỉ số 2-3 ở loạt đá luân lưu, Tottenham cay đắng nhường quyền đi tiếp vào tứ kết FA Cup cho Norwich, đội bóng đang chật vật tìm đường trụ hạng ở Premier League. Tottenham như vậy đã thua đến 4 trận liên tiếp chỉ trong vòng 2 tuần lễ, gần như chẳng còn hy vọng gì ở các giải đấu mùa này sau khi bị loại ở League Cup và FA Cup, trượt dài trong cuộc đua Top 4 ở giải Ngoại hạng Anh nhằm kiếm đường trở lại cúp châu Âu mùa tới trong khi đã để thua RB Leipzig trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân nhà.

* Man City vượt qua đối thủ Hạng nhất Sheffield Wednesday trên sân đội này bằng bàn thắng duy nhất của Sergio Aguero trong khi Leicester cũng chỉ giành kết quả tương tự khi tiếp đón một đội bóng Hạng nhất khác là Birmingham City.

Như vậy, với 7/8 trận đấu vòng 16 đội đã kết thúc, 4 cặp đấu tứ kết FA Cup cũng được xác định theo mã số và sẽ diễn ra vào thời điểm cuối tuần lễ thứ ba của tháng 3, trong các ngày từ 20 đến 22-3:

Leicester - Chelsea

Norwich – Derby County/Man United

Newcastle - Man City

Sheffield United - Arsenal

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/nguoi-nhen-thanh-toi-do-tottenham-bi-loai-soc-o-fa-cup-20200305071831848.htm