Người Nhật bàng hoàng, tiếc thương cựu Thủ tướng Abe ra đi đột ngột

Nhiều người dân Nhật Bản đã tới hiện trường vụ tấn công ở thành phố Nara để tưởng niệm cựu Thủ tướng Abe Shinzo, người ra đi đột ngột sau khi bị tấn công vào sáng ngày 8/7.

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời vào chiều 8/7 sau khi bị trúng đạn trong một cuộc tấn công ở thành phố Nara. Sự ra đi đột ngột của ông để lại niềm tiếc thương cho người dân Nhật Bản. Trong ảnh: Người dân đặt hoa tại hiện trường vụ tấn công ở gần nhà ga Yamato-Saidaiji tại thành phố Nara, Nhật Bản (Ảnh: Reuters).

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời vào chiều 8/7 sau khi bị trúng đạn trong một cuộc tấn công ở thành phố Nara. Sự ra đi đột ngột của ông để lại niềm tiếc thương cho người dân Nhật Bản. Trong ảnh: Người dân đặt hoa tại hiện trường vụ tấn công ở gần nhà ga Yamato-Saidaiji tại thành phố Nara, Nhật Bản (Ảnh: Reuters).

Vụ việc cựu Thủ tướng Abe, nhà lãnh đạo nắm quyền dài nhất của nước Nhật hiện đại, bị ám sát đã gây chấn động. Nhật Bản là nơi súng đạn được kiểm soát chặt chẽ và bạo lực chính trị gần như hiếm khi xảy ra. Trong ảnh: Hoa được người dân Nhật Bản gửi đến để tưởng nhớ cựu Thủ tướng Abe (Ảnh: Reuters).

Vào khoảng 6h sáng 9/7, một xe tang đã đưa thi thể cựu Thủ tướng Abe Shinzo từ bệnh viện ở thành phố Nara, nơi ông được điều trị, trở về Tokyo. Trong ảnh: Nhiều người vây quanh xe chở thi thể ông Abe tại thành phố Nara (Ảnh: Reuters).

Xe tang sẽ đưa thi thể ông Abe từ thành phố Nara về tư dinh của ông ở Tokyo. Vợ ông Abe cũng đi cùng đoàn xe, đưa thi thể chồng về Tokyo (Ảnh: Reuters).

Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo của Nhật Bản, dù còn nắm quyền hay đã nghỉ hưu, bị bắn chết kể từ những năm 1930 (Ảnh: Reuters).

Một phụ nữ bật khóc vì đau buồn trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe (Ảnh: Reuters).

"Tôi bị sốc khi chuyện này xảy ra ở Nara", Natsumi Niwa, một phụ nữ 50 tuổi, cho biết sau khi đi dâng hoa cùng con trai 10 tuổi ở gần hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Reuters).

Vụ tấn công cựu Thủ tướng Abe Shinzo hôm 8/7 làm rúng động dư luận không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn thế giới. Các nhà lãnh đạo thế giới đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình của ông Abe, chính phủ và nhân dân Nhật Bản (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư chia buồn đến gia đình của ông Abe, trong đó gọi ông là một nhà lãnh đạo lỗi lạc. Tổng thống Hàn Quốc cũng chia buồn về sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe, gọi ông là chính trị gia đáng kính (Ảnh: AP).

Nơi tưởng niệm tạm thời để người dân Nhật Bản gửi lời chia buồn sau vụ tấn công cựu Thủ tướng Abe (Ảnh: AP).

Người dân xếp hàng chờ vào nơi tưởng niệm cựu Thủ tướng Abe (Ảnh: Kyodo News).

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nguoi-nhat-bang-hoang-tiec-thuong-cuu-thu-tuong-abe-ra-di-dot-ngot-172220709152206568.htm