Người nhà bệnh nhân ăn cơm dưới chân tòa nhà, ngủ ở gốc cây trốn nắng nóng

Dưới nắng nóng như đổ lửa 38 độ C, những người đi chăm nuôi bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tận dụng mọi nơi có bóng râm để tranh thủ ăn trưa, nghỉ ngơi.

Hôm nay (1/6), miền Bắc tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt đỉnh điểm.

Hôm nay (1/6), miền Bắc tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt đỉnh điểm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội hôm nay lên tới 38 độ C.

Nền nhiệt oi bức khiến những người thân đi thăm nuôi bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thêm phần vất vả.

Nhiều người chọn cách trốn nóng tại sảnh tòa nhà, cầu thang bệnh viện...

Một phụ nữ quê Thái Nguyên đi chăm bố chồng nằm tại Khoa cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, suốt 1 tháng nay mặc dù nắng nóng, chật chội nhưng chị vẫn cố sinh hoạt, ăn nghỉ ngay tại cầu thang, thậm chí bên cạnh thùng đựng rác thải y tế để tiết kiệm tiền thuê phòng, khi bác sĩ cần gặp người nhà bệnh nhân thì chị có thể có mặt kịp thời.

Gần 12h, nhiệt độ càng tăng cao, người nhà bệnh nhân cố tìm cách giải nhiệt với chiếc quạt giấy, chai nước dưới sảnh bệnh viện.

Để tránh ngột ngạt, nhiều người ra bên ngoài sân bệnh viện, chọn bóng mát dưới những gốc cây để tranh thủ chợp mắt giữa trưa hè.

Giấc ngủ trưa vội vàng trong tiết trời oi bức ở sân bệnh viện

Ghế đá được nhiều người chọn làm chỗ nghỉ ngơi, tránh nóng

Bất cứ chỗ nào có bóng râm cũng được người nhà bệnh nhân tận dụng làm nơi nghỉ ngơi

Nhiều người không giấu được nét uể oải, mệt mỏi dưới trời nắng nóng.

Cặp vợ chồng tranh thủ ăn bữa trưa ngay dưới "ranh giới" giữa bóng râm và nắng gắt.

Bệnh nhân được che ô khi di chuyển dưới nắng gắt giữa trưa hè tháng 6.

Video: Mùa hè năm 2020 sẽ có bao nhiêu đợt nắng nóng gay gắt?

Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-song/nguoi-nha-benh-nhan-an-com-duoi-chan-toa-nha-ngu-o-goc-cay-tron-nang-nong-ar549379.html