Người nghèo ấm lòng ngày tết

Chăm lo tết cho người nghèo, người già neo đơn, người bị bệnh tật… là việc làm ý nghĩa nhằm hỗ trợ, chia sẻ để mọi người, mọi nhà đều có tết. Những ngày qua, các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm khắp nơi đã tích cực mang nhiều hoạt động lo tết ý nghĩa đến với người nghèo.

Chiều 15-2 (30 tháng Chạp Âm lịch), chị Võ Thị Thu Vân, hộ nghèo ở xã Đông Bình, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) xúc động, bất ngờ khi trong ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018, lại nhận được món quà quá lớn đối với bản thân là 16,7 triệu đồng từ bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ. "Đây là món quà vô cùng ý nghĩa mà cả đời tôi không quên được. Lần đầu tiên gia đình được đón tết đầy đủ và rất ấm lòng đến như thế…”, chị Vân xúc động nói.

Nhà chị Vân có 4 người (2 vợ chồng và 2 đứa con) thì cả 4 người đều bị từ 2 đến 3 căn bệnh. Anh Nguyễn Văn Khá (chồng chị Vân) bị thoát vị đĩa đệm và 2 mắt bị cườm. Chị Vân thì bị bệnh viêm đa khớp và thường xuyên bị hạ canxi nhưng không có tiền điều trị. Trong khi con trai lớn 10 tuổi bị hở van tim 2 lá và hẹp van động mạch phổi thì con trai nhỏ 3 tuổi bị di tật ở tay… Gia đình nghèo, không đất đai sản xuất nhưng cả 4 người bị bệnh khiến đời sống gia đình chị Vân vô cùng khó khăn. Mấy năm qua, chuyện vật lộn để lo cái ăn từng bữa đã khó, vì vậy ngày tết đối với vợ chồng chị Vân luôn túng thiếu.

Cả gia đình chị Thu Vân đều bệnh nặng

Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị Vân được đăng trên Báo SGGP, nhiều bạn đọc xa gần đã hỗ trợ 16,7 triệu đồng giúp gia đình chị có điều kiện lo thuốc thang và lo tết. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Bình bộc bạch: “Là xã vùng sâu nên đời sống người dân ở đây còn lắm khó khăn. Vì vậy, món quà của bạn đọc Báo SGGP mang đến cho gia đình chị Thu Vân là rất ý nghĩa. Địa phương lấy làm cảm kích và chân thành cảm ơn tình nghĩa này…”.

Đại diện Báo SGGP (bên phải) trao 16,7 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ gia đình chị Thu Vân để có điều kiện trị bệnh và đón tết

Cũng trong những ngày qua, các ngành chức năng ở ĐBSCL đã tích cực việc chăm lo cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo… được vui tết đầm ấm. Ông Sử Văn Thinh, Chánh Văn phòng UBND huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) cho biết: “Đã có hàng ngàn phần quà rất ý nghĩa từ các ngành, các doanh nghiệp, cá nhân… mang đến vùng nông thôn Vĩnh Thuận nhằm chia sẻ cùng bà con có hoàn cảnh khó khăn được đón tết sum vầy. Đây là sự chung sức rất thiết thực và mong tiếp tục phát huy hơn nửa trong thời gian tới”.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tâm sự: “Ngoài các hộ chính sách, gia đình có công với cách mạng… thì Tết Mậu Tuất 2018 này, Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang đã vận động và trao hơn 5.000 phần quà (tăng khoảng 40% so năm ngoái) cho các hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, bệnh tật, nạn nhân chất độc da cam… có điều kiện để vui tết. AI cũng mong muốn chia sẻ, cùng đem lại niềm vui cho mọi nhà, mọi người có được cái tết sum vầy, ấm cúng”.

Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang… cũng diễn ra rất nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo, hộ khó khăn. Trong đó, đêm 30 tết ở Cần Thơ có chương trình chăm lo tết cho những người quét rác có hoàn cảnh khó khăn.

HUỲNH LỢI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nguoi-ngheo-am-long-ngay-tet-499983.html