Người nghệ sĩ vá vỉa hè, tô đẹp thành phố bằng tranh khảm

Nhờ bàn tay tài hoa của nghệ sĩ người Pháp Em Emem, những con phố như khoác lên mình một màu áo mới với những bức tranh sinh động lấp đầy những ổ gà và vết nứt xấu xí.

Tác phẩm ở thủ đô Paris (Pháp) năm 2020.

Em Emem là một nghệ sĩ sống tại thành phố Lyon miền Đông Nam nước Pháp. Anh dành nhiều thời gian cho việc lấp đầy các ổ gà và những vết nứt trên các bức tường bằng thiết kế khảm tuyệt đẹp đầy màu sắc. Đây được gọi là quá trình “flacking” - một cách chơi chữ của từ “flaque” trong tiếng Pháp, có nghĩa là vũng nước hoặc vết vá.

Tự nhận mình là một nhà thơ vỉa hè, một người con của đường phố, E.Emem bắt đầu thực hiện những tác phẩm của mình vào năm 2016 sau khi bị thôi thúc bởi những bề mặt “đầy sẹo” của con hẻm cũ. “Các tác phẩm của tôi là những câu chuyện về thành phố”, anh chia sẻ.

E.Emem đang tiếp tục công việc vá vỉa hè của mình với một dự án được thực hiện từ ngày 3 đến 21-5 gần địa điểm của mạng lưới tàu điện Grand Paris Express ở vùng Ile-de-France. Anh cũng tham gia triển lãm nhóm mang tên Ceramics Now được tổ chức từ ngày 8-6 đến 17-7-2021 tại khu triển lãm La Galerie Italienne ở thủ đô Paris.

Một số tác phẩm của nghệ sĩ Em Emem:

Tác phẩm được thực hiện năm 2018 tại thành phố Sete (Pháp).

Tác phẩm thực hiện năm 2020 tại thủ đô Paris (Pháp).

Tác phẩm mang tên “One Love” hoàn thành năm 2017 ở thành phố Lyon (Pháp).

Tác phẩm thực hiện năm 2018 ở thành phố Stavanger (Na Uy).

Tác phẩm “Kiss Haring” năm 2017 ở thành phố Lyon (Pháp).

Tác phẩm năm 2020 tại thủ đô Paris (Pháp).

Tác phẩm mang tên “Arlequino” ở thành phố Turin (Italia) được thực hiện năm 2017.

Tác phẩm ở thành phố Sete (Pháp), hoàn thành năm 2018.

Tác phẩm LOVE (kèm chất liệu lego) tại thành phố Creteil (Pháp) vào năm 2020.

Tác phẩm “Nouvel Angle” ở thành phố Lyon (Pháp) được thực hiện năm 2016.

Nguyễn Hồng - Ảnh: The Guardian

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/998177/nguoi-nghe-si-va-via-he-to-dep-thanh-pho-bang-tranh-kham