Người mở đường

Trong số các đội tham dự môn bóng đá nam SEA Games lần thứ 30-2019, đội tuyển U.22 Indonesia đang có màn trình diễn ấn tượng nhất.

Không chỉ liên tiếp thắng thuyết phục hai đội bóng mạnh U.22 Thái Lan và U.22 Singapore với cùng tỷ số 2-0, đội bóng xứ vạn đảo đang là đội duy nhất giữ sạch lưới.

Nếu đội tuyển Indonesia liên tiếp gây thất vọng trong thời gian qua thì trái lại bóng đá trẻ xứ vạn đảo lại đạt được nhiều thành tích đáng chú ý. Đầu năm 2019, đội U.22 Indonesia đã xuất sắc vượt qua U.22 Việt Nam (thắng 1-0) và U.22 Thái Lan (2-1) để giành chức vô địch giải Đông Nam Á. Một năm trước, đội U.19 nước này đã gây bất ngờ khi vào tới tứ kết giải châu Á và chỉ chịu dừng bước trước U.19 Nhật Bản. Người mở đường cho những thành công trên của bóng đá trẻ Indonesia không ai khác là HLV Indra Sjafri.

Cả sự nghiệp huấn luyện, I.Sjafri dành hết cho bóng đá trẻ Indonesia. Ông khởi nghiệp trong vai trò “thuyền trưởng” U.16 rồi U.19, U.23 và giờ dẫn dắt U.22 Indonesia tham dự SEA Games 30. Nhiều năm làm công việc “gõ đầu trẻ”, ngang dọc khắp xứ vạn đảo tìm kiếm tài năng, I.Sjafri đã hình thành nên một bộ khung lợi hại cho U.22 Indonesia. Ông thấu hiểu các học trò, biết ai mạnh, ai yếu ở đâu để từ đó phân tích, góp ý giúp họ tiến bộ hơn. Cách làm việc tâm huyết, tình cảm đã giúp I.Sjafri rất được lòng các học trò và phần lớn trong số họ đều coi ông là người thầy, người cha hết mực tôn kính.

Trong những học trò ưu tú của HLV I.Sjafri có thể kể tới tiền đạo Osvaldo Haay, hậu vệ Asnawi Bahar hay tiền đạo Egy Maulana. Đây đều là những cầu thủ đã chơi tuyệt hay trong những trận đã qua, giúp U.22 Indonesia đang nắm lợi thế lớn ở bảng B. U.22 Indonesia đang chơi một thứ bóng đá kiên trì, bình tĩnh và chờ đợi đối thủ lơi lỏng để “kết liễu”. 3 trong 4 bàn thắng của U.22 Indonesia đã qua đều đến từ hiệp hai cho thấy, đội bóng này có sự đồng đều, khả năng giữ thăng bằng tốt và nguồn thể lực khá dồi dào.

HLV I.Sjafri được biết đến là nhà cầm quân sáng tạo, biết vận dụng chiến thuật linh hoạt. Lúc ông dùng sơ đồ 4-2-3-1, khi thì sử dụng 4-3-3 tùy theo mỗi đối thủ khác nhau. Dưới bàn tay của I.Sjafri, U.22 Indonesia chơi biến hóa khó lường. Lúc thì họ chơi phòng ngự số đông, khi cần thì lại ào ào tấn công khiến đối phương không kịp trở tay. Các cầu thủ U.22 Indonesia tuy không có thể hình lý tưởng như U.22 Singapore, không có nền tảng kỹ thuật tốt như U.22 Thái Lan nhưng đổi lại họ nổi bật bởi sự dẻo dai và tốc độ đáng nể. Chính quãng thời gian dài thi đấu cùng nhau ở nhiều cấp độ, dưới sự hướng dẫn tận tình của HLV I.Sjafri, tập thể ấy đang trở nên đoàn kết, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trước khi SEA Games 30 khởi tranh, nhiều người đã nghĩ bảng B sẽ là cuộc chiến tay đôi giữa U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan. Thực tế đã cho thấy, U.22 Indonesia mới đang là đội nắm ưu thế lớn nhất. Nếu may mắn trước U.22 Việt Nam trong trận đấu vào tối mai (1-12), thầy trò HLV I.Sjafri coi như đã “bỏ túi” tấm vé vào bán kết với ngôi nhất bảng. Trong trường hợp hòa hoặc thua U.22 Việt Nam, thì đội bóng xứ vạn đảo vẫn còn nhiều cơ hội đi tiếp khi họ còn hai trận chưa đấu với các đối thủ yếu ở bảng B là U.22 Lào và U.22 Brunei. “Chúng tôi không bất ngờ với kết quả này”-đó là những phát biểu của HLV I.Sjafri sau khi hạ U.22 Thái Lan và U.22 Singapore. Tất cả đều đang nằm trong tính toán của nhà cầm quân 56 tuổi này.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/nguoi-mo-duong-603899