Người mẹ trẻ khóc ngất khi cùng lúc mất 2 con vì tai nạn giao thông

Những ngày đầu tháng 7 nắng gắt, người dân làng Thành Sơn (xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng bởi chuyện đau buồn vừa xảy ra với gia đình chị Đàm Thị Hòe (SN 1981). Đám tang toàn hoa trắng khiến ai nấy đều xót xa, không thể cầm lòng.

Vào lúc 8h ngày 27/6/2018, tại Km 21 700 trên tuyến tránh QL1A (đoạn qua địa phận xóm 10, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) xe ô tô khách mang BKS 36B-005.67 do tài xế Đào Thế Khoa (SN 1979, ngụ ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Thanh Hóa - TPHCM bất ngờ bị lật. Lúc này, 2 cháu Ngô Thị Thu và Ngô Văn Đạt (con của chị Hòe) văng ra khỏi cửa kính, sau đó bị ô tô đè lên dẫn tới tử vong.

Vụ việc cũng đã làm 6 người khác đi trên xe bị thương, trong đó có anh Ngô Văn Thuyền (SN 1978, chồng của chị Hòe) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng con gái thứ 2 của anh Thuyền - chị Hòe là Ngô Thị Bình bị xây xước nhẹ và hoảng loạn tâm lý nặng.

Trong 4 gian nhà lụp xụp, tiếng gào khóc khàn đặc của chị Hòe. Người mẹ ấy liên tục đập chân, đập tay xuống giường gọi tên 2 đứa con thơ của mình. Bên bàn thờ mới lập, thầy giáo chủ nhiệm và bạn bè cùng lớp 8B của cháu Thu vẫn thay nhau đến thắp nén nhang cho người bạn học ra đi đột ngột.

Chị Đàm Thị Hòe (giữa) khóc ngất khi cùng lúc mất đi 2 đứa con thơ, chồng đang nguy kịch vì tai nạn giao thông

Chị Đàm Thị Hòe (giữa) khóc ngất khi cùng lúc mất đi 2 đứa con thơ, chồng đang nguy kịch vì tai nạn giao thông

Ở góc nhà, bà Phan Thị Thủy, bà nội của 2 cháu, nấc nghẹn: “Hôm đó, các cháu bảo đi chơi rồi sẽ mang quà về cho bà, vậy mà 2 cháu đi luôn không về với bà nữa, bố mẹ của các cháu còn đây, bà vẫn còn đây, sao các cháu nỡ bỏ đi?”.

Bà Thủy kể, nghỉ hè nên bố các cháu cho 3 đứa con vào nhà bác gái (chị của anh Thuyền) ở Đắk Nông chơi. “Nhà có 3 đứa con thì chết mất 2 rồi. Bố nó đang hôn mê bất tỉnh nằm ở phòng đặc biệt trong Bệnh viện Nghệ An, đến người nhà cũng không được vào. Họ hàng thay nhau chia ra chăm sóc bố nó và đứa con gái thứ 2 cũng đang nằm ở bệnh viện, số còn lại ở nhà lo ma chay, hương khói cho 2 cháu nhỏ”, bà Thủy xót xa.

Các em học sinh ở lớp của cháu Thu và cháu Đạt đến chia buồn, thắp nhang cho bạn

Ông Lê Tiến Đăng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), cho biết: "Gia đình anh Thuyền - chị Hòe là gia đình đặc biệt khó khăn của xã. Các con của anh chị đều ngoan ngoãn, học giỏi. Khi nghe tin, chúng tôi đã tới thăm hỏi và động viên gia đình. Đây là một sự mất mát quá lớn đối với gia đình, nhà trường và thôn xóm. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi mọi người quyên góp, chia sẻ, quan tâm tới gia cảnh của anh Thuyền - chị Hòe".

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm nay (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/6/2018), toàn quốc xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nguoi-me-tre-khoc-ngat-khi-cung-luc-mat-2-con-vi-tai-nan-giao-thong-post45023.html