Người mẹ trẻ bỏ rơi bé trai bên lề đường, một tuần sau quay lại nhận con

Bỏ rơi con ruột 2 tháng tuổi bên lề đường, ít ngày sau đó người mẹ 24 tuổi quyết định đến nhận lại con.

Ngày 26/10, Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết vừa trao trả lại bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trong đêm cho người thân.

Bé trai 2 tháng tuổi bị mẹ đẻ bỏ rơi bên đường

Trước đó, khoảng 22h ngày 19/10, người dân địa phương đi tập thể dục trên đường Nguyễn Thức Tự (thị xã Cửa Lò) thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Người dân sau đó phát hiện một bé trai 2 tháng tuổi bên lề đường cùng một túi nilong chứa đồ sơ sinh.

Được biết, sau khi được đưa về trung tâm y tế TX Cửa Lò, có nhiều người dân địa phương muốn nhận cháu bé này làm con nuôi. Tuy nhiên, đơn vị này đã tiến hành thông báo tìm người thân cho cháu bé theo quy định.

Ba ngày sau khi phát đi thông báo, chị C.T.H.A (24 tuổi, trú thị xã Cửa Lò) đã mang các giấy tờ đến xác nhận cháu bé là con của mình và xin nhận lại con.

Người phụ nữ này cho biết lỡ sinh con ngoài ý muốn, do không đủ điều kiện nuôi nên có ý định bế con về quê nhà tại Nghệ An để “thú tội” với gia đình. Tuy nhiên, khi về đến quê nhà thì chị này lại thay đổi ý định, bỏ con lại bên đường.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nguoi-me-tre-bo-roi-be-trai-ben-le-duong-mot-tuan-sau-quay-lai-nhan-con-d135188.html