Người mẹ tìm thấy con ở biên giới sau bức ảnh trên truyền hình

Sau 6 năm chia biệt với con gái ở Honduras, hai mẹ con cô Glenda Valdez đã được đoàn tụ với nhau sau khi cô bất ngờ nhìn thấy hình ảnh con gái mình ở biên giới trên truyền hình.

 Sau 6 năm kể từ khi hôn tạm biệt đứa con mới biết đi và sang Mỹ, Glenda Valdez một lần nữa lại có cơ hội ôm chặt con gái bé bỏng trong nước mắt tại Sân bay Quốc tế Austin-Bergstrom của Texas. Emely (bên trái) đã được đoàn tụ với mẹ mình và em gái sau khi thực hiện chuyến hành trình đầy hiểm nguy từ Mexico đến bang Texas, Mỹ.

Sau 6 năm kể từ khi hôn tạm biệt đứa con mới biết đi và sang Mỹ, Glenda Valdez một lần nữa lại có cơ hội ôm chặt con gái bé bỏng trong nước mắt tại Sân bay Quốc tế Austin-Bergstrom của Texas. Emely (bên trái) đã được đoàn tụ với mẹ mình và em gái sau khi thực hiện chuyến hành trình đầy hiểm nguy từ Mexico đến bang Texas, Mỹ.

Valdez chia sẻ trong khi cô đang ở nhà riêng tại Austin, bang Texas và xem chương trình truyền hình thời sự của đài Univision vào buổi chiều tháng 5, cô bất ngờ nhìn thấy hình ảnh con gái Emely trong chiếc áo hoodie đỏ. Tới tận lúc đó, cô Valdez mới biết con gái mình đã đi bộ suốt nhiều giờ để đến Mỹ.

6 năm trước, Valdez đã di cư sang Mỹ để theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Con gái của cô Emely đã ở lại cùng người cha ở quê nhà. Valdez cho biết cô không thể thường xuyên liên lạc với con gái vì người cha không thích họ nói chuyện. Trong lần nói chuyện gần nhất, cô cho biết Emely đã kể lại cha đã có vợ mới và muốn đưa cô đi.

Sau đó, ông đã gửi Emely cho một người chăm sóc trong vài tuần trước khi cô bé 7 tuổi thực hiện hành trình đến biên giới Mỹ - Mexico. Emely đã đi bộ trong suốt 6 tiếng với một nhóm người lạ và bị mất một chiếc giày trong bùn.

Khi bị các nhân viên Tuần tra Biên giới bắt gặp ở La Joya, Texas hôm 13/5, cô bé đã không kìm nén được những tiếng thổn thức. “Cháu khát và chúng cháu không có gì để uống. Cháu không biết mình sẽ đi đâu”, Emely nói bằng tiếng Tây Ban Nha.

“Tôi đã bị sốc bởi vì hãy tưởng tượng mà xem, bạn đang xem tivi và bất ngờ nhìn thấy con gái mình trên đó”, cô Valdez nói. “Những gì con gái tôi nói, hình ảnh của con bé đi chân trần làm trái tim tôi tan nát”.

Emely sau đó đã đưa đến nơi trú dành cho người di cư do chính phủ cung cấp nhưng cô Valdez không biết điều đó. Cô đã tìm con gái khắp nơi trong nhiều tuần liền và phải đến hôm 6/6, hai mẹ con mới có thể được đoàn tụ.

Emely là một trong hàng nghìn những đứa trẻ vượt biên không có người đi kèm đang đổ đến Mỹ. Chỉ tính riêng tháng 3, biên giới Mexico - Mỹ đã ghi nhận 19.000 trẻ em di cư. Chính phủ Mỹ đứng trước áp lực phải xử lý những trường hợp trên và tạo điều kiện tốt nhất cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương này.

Emely hiện đã chuyển đến sống cùng Valdez, chồng cô và hai cô con gái của họ, những người vui mừng chào đón chị gái mới. “Tôi sẽ không bao giờ xa con bé nữa. Tôi sẽ dành tất cả tình yêu thương mà tôi chưa thể dành cho con gái tôi và giúp con bé có một tương lai tốt đẹp”, cô Valdez nói.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-me-tim-thay-con-o-bien-gioi-sau-buc-anh-tren-truyen-hinh-post1224857.html