Người mẹ tần tảo, lam lũ bị con gái thờ ơ để chạy theo bạn trai

Cô con gái trong lời chia sẻ dưới đây không những vô tâm mà còn mắng mẹ, bênh vực người yêu mình.

Bạn cùng phòng tớ, học năm 2 đại học, xinh đẹp lắm nhưng thực sự là nó vô tâm quá! Mẹ nó ở quê lên thăm mà nó cứ ngúng nguẩy đòi đi mua váy dự đám cưới. Mẹ nó nhìn rất lam lũ, trông chẳng ai bảo là hai mẹ con, nó không cho mẹ nó đi theo, chỉ lấy tiền rồi mất tăm cả buổi chiều đi mua váy.

Lúc về thằng người yêu nó chở về, người yêu nó bỏ học từ lớp 11, lên Hà Nội làm công nhân, thực sự là nhìn rất nhếch nhác khi đầu nó nhuộm đỏ rồi để mái không khác gì HKT ngày xưa, đã thế còn vô duyên.

Vào nhà hai đứa cứ hí hửng, con kia giới thiệu với mẹ nó là người yêu, trông bác buồn lắm, tên kia không thèm chào bác, nó ngồi phịch xuống giường nghịch điện thoại, tớ ghét thằng này lắm, vì nó vô duyên và vô học. Một lúc sau, bác hỏi nhẹ nó

- Thế cháu quê ở đâu?

- Lạng Sơn.

- ... Bác bảo này, yêu đương thì bác nghĩ nên là đợi em nó học xong đã rồi thì yêu sao thì yêu bác không cấm.

Bác chưa kịp dứt lời thì nó nhảy bổ lên, ném cái điện thoại vào mâm cơm em vừa dọn:

- Bác biết cái gì mà nói, nhìn bà có ai bảo mẹ H đâu, có quyền gì mà xía vào?

Bác sững sờ còn tớ đang nấu cơm thì chạy vào, con H từ nhà tắm cũng vừa ra.

- Mẹ nói linh tinh cái gì đấy? Sao mẹ làm thế? Biết đây là người yêu con không? Nói không chịu hiểu à ???

Bác khóc, nhìn một người phụ nữ bất lực khóc , nhất là mẹ mình mà nó vô cảm. Thằng người yêu nó đùng đùng bỏ về, còn nó chạy theo sau khóc lóc ...

Nhìn bác thương lắm, lên Hà Nội mà quần áo thì phong phanh, có mỗi cái áo phao cũ, cái nón đội đầu với cái túi đi chợ và 3 triệu. Bác đưa cho nó 2 triệu 7 còn mình bác thì cầm 300 nghìn. Bác bảo "Ngần ấy tiêu từ giờ đến hết tháng ở quê là đủ cháu ạ".

Xót xa cho bác! Hi sinh, tằn tiện mà con gái bất hiếu. Tớ gọi Grab cho bác ra bến xe vào sáng hôm sau, còn con bạn thì mất hút, không một cuộc gọi. Bác lo cho nó nên tớ nói dối bác là nó nhắn tin cho tớ rồi. Bác đi, tớ lại nhớ đến mẹ mình, bố mẹ ở tận trong Nam, lúc nào tớ mong gặp mẹ, ôm mẹ, còn nó lại từ chối sự quan tâm từ mẹ.

Nguồn: Bách Kinh Xây Confessions

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-tinh/nguoi-me-tan-tao-lam-lu-bi-con-gai-tho-o-de-chay-theo-ban-trai-3685714.html