Người mẹ Mỹ bỏ con 1 tuổi trên ôtô để đi bar đêm giao thừa

Sylvie King bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc bỏ mặc trẻ em, gây rối trật tự và say xỉn ở nơi công cộng.

Khoảng 23h ngày 31/12/2020, khi Sylvie King (25 tuổi, sống ở Tennessee, Mỹ) say sưa trong quán bar ở trung tâm thành phố Chattanooga, một người phát hiện đứa trẻ 1 tuổi - con của King - nằm một mình trên chiếc xe đậu gần đó, WTVC-TV đưa tin.

Người này lập tức phá cửa kính ôtô để cứu đứa trẻ, sau đó gọi điện trình báo cơ quan thực thi pháp luật.

Cảnh sát liên hệ với phía an ninh quán bar để yêu cầu chủ sở hữu chiếc xe ra trình diện. Sau vài phút im lặng, King ra gặp các sĩ quan.

 Sylvie King say xỉn, kích động khi bị cảnh sát tra hỏi việc bỏ mặc con ruột trên xe hơi. Ảnh: WTVC-TV.

Sylvie King say xỉn, kích động khi bị cảnh sát tra hỏi việc bỏ mặc con ruột trên xe hơi. Ảnh: WTVC-TV.

Theo biên bản sự việc, cảnh sát có thể “ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ cơ thể King”. Người phụ nữ cũng “nói với giọng bị lạc đi và đôi mắt đỏ ngầu”.

Khi các sĩ quan hỏi lý do nhốt con trong xe, King lập tức trở nên kích động và hiếu chiến.

Sau nhiều lần cố gắng trấn an King, cảnh sát bắt giữ người phụ nữ và liên hệ với bà ngoại của đứa trẻ. Người bà sau đó đến hiện trường, đưa đứa trẻ rời đi.

Theo WTVC-TV, cảnh sát tạm giữ King tại nhà tù quận Hamilton. Người này bị buộc tội bỏ mặc trẻ em, gây trối trật tự và say xỉn ở nơi công cộng.

News Channel 9 liên hệ với King song người phụ nữ không muốn chia sẻ về câu chuyện vừa qua. Cô chỉ cho biết tình trạng của 2 mẹ con hiện tại đều ổn.

Đây không phải trường hợp đầu tiên phụ huynh bỏ mặc con nhỏ một mình trong ôtô để đi chơi. Nhiều sự việc thậm chí dẫn đến hậu quả đau lòng.

Tháng 10/2020, Marcus William Pritchard (34 tuổi) trình diện tại tòa án địa phương ở thành phố Nelson, New Zealand với cáo buộc gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Trước đó, cuối tháng 7, Pritchard bỏ mặc con 2 tuổi trong ôtô ở bãi đậu xe để đến quán rượu đánh bạc.

Gần 1 tiếng sau, nhờ được người dân phát hiện và báo cảnh sát, đứa trẻ được giải cứu. "Em bé rất hoảng sợ, gương mặt đẫm nước mắt và đỏ bừng vì la hét", bản tóm tắt vụ việc ghi.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ án mẹ bỏ con đến chết trên xe ở thành phố Takamatsu, Nhật Bản. Ảnh: Japan Times.

Đầu tháng 9/2020, Maria Takeuchi (26 tuổi) bị cảnh sát ở thành phố Takamatsu, tỉnh Kagawa, Nhật Bản bắt giữ với cáo buộc bỏ mặc, dẫn đến cái chết thương tâm của hai con gái. Trước đó, từ 21h tối 2/9 đến 12h40 hôm sau, Takeuchi để quên Mayuri (6 tuổi) và Yurie (3 tuổi) ở ghế sau xe hơi để đến một quán bar với bạn.

Khi trở lại xe vào rạng sáng 3/9, Takeuchi nhận thấy các con đã bất tỉnh. Người này lái xe về nhà và tiếp tục bỏ mặc bọn trẻ trên xe. Tới 12h40 cùng ngày, Takeuchi mới gọi cấp cứu. Hai đứa trẻ được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi do mất nước và say nắng.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-me-my-bo-con-1-tuoi-tren-oto-de-di-bar-dem-giao-thua-post1169908.html