Người mẹ lao xuống biển cứu con trai 8 tuổi bất thành: 'Thấy con ngã xuống tôi vội túm lấy con nhưng không được'

Thấy con trai 8 tuổi rơi xuống biển, chị Thơm vội vã lao xuống dòng nước cứu con. Thế nhưng cánh quạt tàu đã khiến cháu bé tử vong còn chị Thơm suýt mất mạng khi gần đứt lìa đùi phải cùng nhiều thương tích nặng trên người.

“Tôi đã không cứu được con trai mình”

Chiều 13/8, chị Phạm Hồng Thơm (31 tuổi, trú tại thôn Cao Bình, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) vẫn đang nằm điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức. Chị Thơm liên tục lấy tay bám chặt vào thanh sắt chắn giường bệnh.

Chị Thơm đau đớn vì không cứu được con.

Trong số các bệnh nhân nằm tại khoa, ít ai biết rằng người phụ nữ này vừa trải qua nỗi đau sinh tử, chị đã vĩnh viễn mất đi đứa con trai 8 tuổi. Nỗi đau quá lớn khiến chị Thơm nghẹn đắng,

Chia sẻ với chúng tôi, chị Thơm kể, chiều 2/8, khi đang neo thuyền cập cảng ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình thì không may cháu Nguyễn Thế Huy (8 tuổi) trượt ngã xuống biển.

“Thấy con ngã xuống, tôi quá hốt hoảng lao vội xuống túm lấy cứu con nhưng không được. Ngay lập tức cánh quạt của tàu đã chém vào đùi, mông,… tôi. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy con là lúc con đang chới với giữa dòng nước”, chị Thơm nhớ lại.

Chị Thơm được chồng và người thân chăm sóc.

Ngay sau khi gặp nạn, mẹ con chị Thơm được người dân cứu vớt nhưng cháu Huy đã qua đời, chị Thơm bị chấn thương rất nặng, gần như đứt lìa đùi phải, vết thương ở mông rất sâu nên nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi bất tỉnh.

Chăm vợ tại giường bệnh, anh Nguyễn Văn Điệp (35 tuổi, chồng chị Thơm) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, chị Thơm đã trải qua 3 ngày cấp cứu, thêm lần mổ hôm nay (ngày 14/8) là lần thứ 2.

Mỗi lần nhắc tới con trai, chị Thơm lại bật khóc.

Theo anh Điệp, đã 6 ngày qua vợ anh không ngủ được vì những cơn đau nhức. Từ ngày nhập viện tới nay, chị Thơm đã sút 5-6kg. “Có nhiều lúc cô ấy cũng khóc rồi lại đòi về với các con. Tôi biết, trong lòng vợ giờ rất nhiều đau đớn nhưng chúng tôi cũng phải khuyên nhủ để cô ấy cố gắng tĩnh tâm và điều trị”, anh Điệp chia sẻ.

Gọi taxi 4 lần không được, phải dùng xe tải chở người mẹ đi cấp cứu

Trong ký ức của anh Điệp, có lẽ anh không bao giờ quên được thời điểm anh từ Hà Nội trở về nhà sau cuộc điện thoại báo tin dữ. Hôm đó, anh đưa người họ hàng lên bệnh viện K Trung ương. Khi đi xe khách về tới giữa đường nhận được tin báo vợ con gặp nạn và con anh đã mãi ra đi, anh vội vã, hấp tấp bắt taxi về nhà.

Anh Điệp đau đớn khi nghe tin vợ con gặp nạn.

“Lúc tôi vừa đặt chân đến nhà cũng là lúc mọi người đưa thi thể con tôi về tới nơi. Hai bố con đối mặt nhau trong khoảnh khắc nhưng tôi lại không thể nghe tiếng con nô đùa hay gọi ‘bố ơi’ như trước nữa.

Vợ tôi sau khi được sơ cứu, xe cấp cứu chưa tới, mọi người gọi xe taxi để đưa vợ tôi lên viện nhưng 4 chiếc taxi từ chối vì máu ở chân chảy ra quá nhiều và phải dùng xe tải chở cô ấy đi bệnh viện. Khi đi được 4km thì xe cứu thương tới chờ vào bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình rồi chuyển thẳng lên Bệnh viện Việt Đức”, anh Điệp nhớ lại

Sau khi đau đớn lo chôn cất cho con trai xong, anh Điệp đành gửi 2 con nhỏ, trong đó có một bé trai 20 tháng tuổi cho ông bà trông nom rồi vội vã lên bệnh viện chăm sóc, cứu chữa cho vợ.

Chị Thơm mong sớm lành bệnh trở về chăm sóc các con.

Theo anh Điệp, vì cuộc sống, anh phải đưa cả 3 người con trai lênh đênh sông nước cùng gia đình, có khi cả tháng mới về nhà 1 lần. Năm học tới, vợ chồng anh chắt bóp thuê người đưa bé Huy đi học, mỗi tháng cũng ngót nghét hơn 1 triệu đồng. Tuy học không giỏi nhưng cậu bé này rất thích.

Con trai lớn của anh học hết lớp 3 do cuộc sống gia đình khó khăn nên đã phải nghỉ học theo bố mẹ làm ngư nghiệp. Năm tháng cứ thế trôi qua cho tới ngày tai nạn ập tới.

Anh Điệp mang nỗi lo xoay xở được tiền chữa trị cho vợ. Tính tới ngày hôm nay, anh đã phải đóng hơn 150 triệu đồng tiền viện phí và mọi loại thuốc thang; mối lo trả được nợ vay ngân hàng 200 triệu đồng từ hơn 1 năm trước để xây nhà, lo cho các con học hành vẫn đè nặng.

“Giờ con mất, vợ nằm viện. Bác sĩ nói vợ tôi phải nối gân, thời gian để bình phục cũng khoảng 2-3 tháng mà mỗi ngày ở viện chi phí cao trên dưới 20 triệu đồng/ngày, trong khi vợ chồng không có bảo hiểm. Tôi chưa biết mình sẽ trải qua những ngày tiếp theo như thế nào”, anh Điệp nói.

Nằm trên giường bệnh, chị Thơm chia sẻ, mong ước lớn nhất của chị lúc này là có thể chữa khỏi đôi chân để về nuôi hai con vì kinh tế gia đình khó khăn, nợ nần rất nhiều.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị Thơm, ông Phạm Quang Hiệu, Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương cũng cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên người thân gia đình chị Thơm. Đồng thời chi hội phụ nữ xã đã kêu gọi vận động các nhà hảo tâm chia sẻ hoạn nạn với gia đình chị Thơm.

Theo ông Hiệu, ở địa phương gia đình chị Thơm không phải quá khó khăn. Tuy nhiên, sau khi gặp nạn kinh tế gia đình rất đáng lo ngại vì chi phí điều trị rất lớn trong khi kinh tế eo hẹp.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Gia đình anh Nguyễn Văn Điệp, trú tại thôn Cao Bình, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Số điện thoại: 01677818121

Số tài khoản 3404205181040, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Nam Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Điệp

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-me-lao-xuong-bien-cuu-con-trai-8-tuoi-bat-thanh-thay-con-nga-xuong-toi-voi-tum-lay-con-nhung-khong-duoc-3454075.html