Người mẹ kế tận tâm nuôi 8 con riêng của chồng

Từ một người mẹ kế, bằng tình yêu thương, lòng nhân hậu bà Hoa đã viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

LTS: Họ là những người mẹ bình thường, thậm chí dưới mức bình thường khi chẳng có điểm gì nổi bật trong xã hội. Thế nhưng tình cảm của họ, câu chuyện của họ, tình yêu của họ đã lấy đi nước mắt hàng triệu người. Sự phi thường của họ đã truyền cảm hứng, chạm tới trái tim tất cả mọi người.

Câu chuyện cổ tích về người mẹ kế tận tâm nuôi 8 con riêng của chồng

10 năm về trước, bà Phan Thị Hoa sống tại nông trường chè Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã quyết định về chung một nhà với ông Trần Văn Đức, người cùng quê đã có 8 đứa con riêng.

10 năm về trước, bà Phan Thị Hoa sống tại nông trường chè Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã quyết định về chung một nhà với ông Trần Văn Đức, người cùng quê đã có 8 đứa con riêng.

Vượt qua sự khó khăn đến từ những ánh nhìn dị nghị mẹ ghẻ - con chồng trong thời gian đầu, người phụ nữ xứ Nghệ đã cố gắng dành trọn cả phần đời còn lại để chăm sóc và yêu thương tận tình 8 đứa con riêng, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí là tâm sự và động viên.

“Ngày ông Đức lên chơi nhà, tôi bất ngờ lắm. Ông ấy nhìn hiền lành, mình thấy thương nên cũng xuôi xuôi. Khi biết ông ấy có 8 người con, tôi bật khóc. Tôi khóc không phải vì sợ phải làm mẹ chừng ấy đứa con mà tôi khóc vì thương các cháu mất mẹ sớm quá. Nhiều người biết hoàn cảnh của ông Đức đều khuyên tôi thà ở vậy chứ về nhà đó làm gì cho khổ. Tôi nghe, tôi hiểu ý mọi người chứ nhưng tôi cũng là người mất mẹ, tôi hiểu nỗi đau này nên tôi muốn bù đắp cho các cháu”, bà Hoa giãi bày.

Tuy nhiên, điều không may mắn đã xảy đến khi gia đình bà hay tin người con riêng Trần Văn Thắng bị ung thư xương. Mặc dù không do mình chín tháng mười ngày đẻ ra nhưng bà quặn đau đến từng khúc ruột. Đêm nào người phụ nữ mắt sụp mí này cũng khóc, khóc đến mức bà còn sụt cân nhiều hơn cả con trai. Và rồi, người mẹ kế yếu ớt này đã thay chồng cùng con chống chọi với bệnh tật, cùng con đánh bại sự nghiệt ngã của căn bệnh ung thư xương.

Những năm tháng Thắng mắc căn bệnh quái ác, người trong bệnh viện không thể đếm nổi 2 mẹ con đã kiên cường bám trụ qua bao nhiêu lần điều trị. Biết con đau đớn vì bệnh tật, bà Hoa đã không ít lần khóc thầm trong đêm, dìu con đi từng bước nhỏ, vệ sinh, chăm lo từng thìa cháo, phập phồng lo âu đến nỗi quên cả giấc ngủ của bản thân mình…

Có những lần trời mưa to gió lớn, Thắng vì đau quá không chịu nổi nữa nên bị ngất, bà lại một mình gọi xe đưa em đi viện. Trời mưa như trút, đường từ nhà Thắng lên bệnh viện ung bướu Nghệ An lại khó đi, bà Hoa cứ thế trực ôm lấy đứa con đang mê man bất tỉnh để con đỡ đau. Trong tâm trí bà chỉ đau đáu một điều ước con trai được khỏi bệnh trở về bên người thân.

Cuộc sống vốn dĩ chẳng như chuyện cổ tích, căn bệnh quái ác hành hạ thân xác Thắng. Sau hơn 2 năm kiên cường chống chọi nhưng khối ung thư xương đã di căn vào phổi, Thắng đã mãi mãi ra đi ở tuổi 20. Những giọt nước mắt đắng cay, mặn chát trên đôi môi người mẹ tần tảo năm nào giờ đây tiếp tục vơi cạn. Bà Hoa nói trong nước mắt: “Những ngày cuối cùng, con chỉ uống được vài thìa sữa. Sáng ngày 27/10, Thắng bảo “mẹ thay quần áo cho con”, buổi chiều, ăn được một ít cam và cháo thì ra đi…”.

Khi các con đã dần trưởng thành cũng là lúc đôi mắt của bà Hoa cũng bắt đầu bị mờ dần.

Từ một người mẹ kế, bằng tình yêu thương, lòng nhân hậu bà Hoa đã viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Trong gia đình ấy, không có sự phân biệt con riêng, con chung nào mà ở đó chỉ có tình yêu đong đầy trong ánh mắt của người làm mẹ. Những đứa con ngoan hiền, nghe lời bố mẹ. Khi các con đã dần trưởng thành cũng là lúc đôi mắt của bà Hoa cũng bắt đầu bị mờ dần. Có điều, trái tim người mẹ ấm áp của bà lại là ngọn đèn tỏa sáng trong đêm, để các con bà luôn biết ánh sáng yêu thương tìm về.

Phương Nghi (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/nguoi-me-ke-tan-tam-nuoi-8-con-rieng-cua-chong-20190319162031717.htm