Người mẹ Hà Nội đau khổ kể chuyện con gái bị ông nội xâm hại

Sự việc chỉ bị phát giác khi người dì đến chăm sóc cháu thay cho mẹ của bé bận đi công tác tỉnh. Trong một lần bị dì nhắc nhở vì thấy cháu có cách xưng hô rất hỗn với ông nội, cháu đã bức xúc kể ra câu chuyện...

Người mẹ trẻ chia sẻ, gia đình chị sống ở nội thành Hà Nội. Chị có hai người con gái, cháu lớn sinh năm 2000. Gia đình chị sống êm ấm, quanh năm lo việc làm ăn và chăm sóc hai con.

Bố chồng chị mắt kém, chỉ quanh quẩn ở nhà. Thương ông lủi thủi một mình nên khi các con được nghỉ hè, chị cho hai con gái về ở với ông. Và chuyện không ngờ đã xảy ra vào mùa hè của năm 2017, khi chỉ có 3 ông cháu ở nhà. Em gái thì mải chơi Ipad, cô chị bị ông nội đè xuống giường, thực hiện "hành vi giống như của người lớn", nhưng bên ngoài quần áo.

Cô bé bị ông nội xâm hại mới 8 tuổi. Sự việc không dừng lại ở một lần mà lặp lại tổng cộng 4 lần trong 1 năm, tại 4 địa điểm khác nhau trong ngôi nhà ấy.

Sự việc chỉ bị phát giác khi người dì đến chăm sóc cháu thay cho mẹ của bé bận đi công tác tỉnh. Trong một lần bị dì nhắc nhở vì thấy cháu có cách xưng hô rất hỗn với ông nội, cháu đã bức xúc kể ra câu chuyện.

Người mẹ trẻ cho biết, bản thân chị cũng ý thức được việc xâm hại tình dục trẻ em là một vấn đề nhạy cảm của xã hội, đang xảy ra rất nhiều trên khắp nơi. Chị cảnh giác hơn khi có tới hai đứa con gái đều đang ở tuổi ngây thơ, chưa ý thức được về quan hệ tình dục và giới tính. Nhưng chị không bao giờ ngờ điều tồi tệ ấy xảy ra với con mình và thủ phạm lại chính là ông nội của bé.

Nén nỗi tủi hổ, mặc cảm, người mẹ tham gia chương trình "Người giấu mặt" của kênh truyền hình ANTV với mong muốn đòi lại công bằng cho cô con gái bé bỏng của mình. Bởi chị hy vọng, chuyện của gia đình chị, dù cá biệt, cũng sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh phụ huynh đề phòng rủi ro cho con gái mình trong mọi tình huống...

Toàn bộ câu chuyện “Nỗi đau con trẻ” sẽ được phát sóng lúc 21h10 hôm nay, 26/8.

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/nguoi-me-ha-noi-dau-kho-ke-chuyen-con-gai-bi-ong-noi-xam-hai-409215.html