Người mẹ gói thi thể con trong túi ni lông rồi đem lên xe buýt, câu chuyện đằng sau khiến ai cũng bàng hoàng

Trong nỗi đau tột cùng, người phụ nữ ôm đứa con được bọc trong túi ni-lông lên chuyến xe trở về quê nhà.

Silvia Reyes Batalla, 25 tuổi, được phát hiện đang ôm thi thể con trai trong một chiếc túi ni lông và đem lên xe buýt tại Mexico. Khi được hỏi tại sao lại làm vậy, câu trả lời không thể đau lòng hơn của Silvia đó là vì quá nghèo, cô không có tiền để đưa thi thể con về nhà bằng phương tiện khác.

Cậu bé khoảng 3-5 tháng tuổi, là con của cô và bạn trai Alfonso Refugio Dominguez, 53 tuổi. Sau khi con qua đời, người phụ nữ phải tìm cách đưa con về quê hương Puebla, cách thành phố Mexico 140km, để an táng.

Hình ảnh người mẹ ôm con bọc trong túi ni lông khiến ai cũng hoảng hốt.

Theo lời kể của người mẹ, con trai cô mất vì lên cơn đau tim. Người mẹ này đã cố gắng đưa đứa con nhỏ của mình lên thủ đô chữa trị nhưng không kịp. Vì vậy, cô đành đưa con về nhà để chôn cất. Nhân viên xe buýt ban đầu hiểu nhầm tình hình và bèn gọi cho cơ quan y tế tới hỗ trợ. Họ xác định bé trai đã qua đời được một khoảng thời gian.

Công tố viên đang điều tra nguyên nhân tử vong của cậu bé và xác định liệu người mẹ có hành vi phạm tội nào hay không. Hiện tại, người mẹ phải dừng hành trình của mình, không được phép rời thành phố Mexico.

Hà. (Theo Metro)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nguoi-goi-thi-con-trong-tui-ni-long-roi-dem-len-xe-buyt-cau-chuyen-dang-sau-khien-ai-cung-bang-hoang-1890215.html