Người mẹ già và 3 con bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin

Do chồng bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin nên khi bà Nguyễn Thị Thẩm (62 tuổi) ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sinh con ra thì các con đều có hình hài không bình thường và ốm yếu.

Không chịu nổi nỗi đau này, ông đã bỏ nhà ra đi hơn 20 năm nay, để lại toàn bộ gánh nặng cơm áo, chăm sóc các con cho bà. Thương các con, bà Thẩm nuốt nước mắt vào lòng, tất bật xuôi ngược kiếm từng giọt sữa, bữa rau cháo nuôi dạy, chăm sóc… với hy vọng kéo dài thêm ngày sống cho các con. Nhưng rồi người con trai duy nhất của bà đã ra đi, còn lại ba người con gái: Đỗ Thanh Hiếu (sinh năm 1983), Đỗ Thị Thanh (sinh năm 1992), Đỗ Thanh Vy (sinh năm 1994). Trong đó, Thanh Hiếu và Thanh Vy chỉ nằm một chỗ từ khi cất tiếng khóc chào đời, chân tay teo tóp. Chỉ còn lại Đỗ Thị Thanh khỏe mạnh hơn và được học hành.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin TP Nha Trang tới thăm, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Thẩm.

Đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thẩm trong những ngày hè oi ả, chúng tôi không khỏi ái ngại trước sự ngột ngạt trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Căn nhà này, bà Thẩm phải vay mượn khắp nơi để xây dựng, nay cứ trời mưa là dột. Bà Thẩm chia sẻ: “Tuy Thanh Hiếu và Thanh Vy khiếm khuyết hình thể nhưng học rất sáng dạ. Chỉ trong thời gian ngắn, hai cháu đã đọc thông, chữ viết rất đẹp chẳng thua kém gì người bình thường. Hai chị em đều thích vẽ, đọc truyện, nghe nhạc… rồi ghi chép vào cuốn sổ tay những lời bài hát yêu thích mỗi khi nghe qua radio để ngân nga, ca hát động viên mẹ những lúc mệt mỏi. Còn cháu Thanh sau khi đi học đã được ký hợp đồng làm việc tại một trường mầm non gần nhà. Hằng ngày, sau khi đi làm về là tranh thủ giúp mẹ làm việc nhà, chăm sóc chị và em gái”.

Chứng kiến hoàn cảnh gia đình bà Thẩm, ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin TP Nha Trang, tâm sự: “Gần đây, mấy mẹ con bà Thẩm đã được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng dành cho hộ nghèo, người tàn tật và nạn nhân nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình bà vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhất là khi bà ngày một thêm già yếu. Mong rằng, gia đình bà sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm”.

Mọi sự động viên, giúp đỡ xin gửi tới bà Nguyễn Thị Thẩm ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hoặc Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.696.524-0913.523.458; số tài khoản Báo Quân đội nhân dân: 05211.012.83003, Ngân hàng TMCP Quân đội-Chi nhánh Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Bài và ảnh: TRẦN CÔNG THI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nguoi-me-gia-va-3-con-bi-nhiem-chat-doc-da-cam-di-o-xin-542479