Người mẹ dùng drone tìm xác con trên cánh đồng chết

Một người mẹ 57 tuổi ở Mexico đã mòn mỏi tìm con trai bị bắt cóc từ năm 2011 đến nay. Người phụ nữ phải dùng thiết bị bay điều khiển từ xa để tìm thi thể con.

Người mẹ 57 tuổi ở Mexico đã học cách điều khiển thiết bị bay điều khiển từ xa với hi vọng tìm được xác con trai, theo AFP.

Bà Leticia Hidalgo, một giáo viên đã nghỉ hưu ở Mexico đã học cách sử dụng thiết bị bay điều khiển từ xa để tìm xác con trai trong nhiều năm qua do thất vọng với sự tắc trách của chính quyền.

Từ năm 2006, bạo lực liên quan đến các băng đảng ma túy đã khiến hơn 60.000 người mất tích ở Mexico.

Con trai 19 tuổi của bà Hidalgo, anh Roy Rivera, bị những người đàn ông có vũ trang đến nhà ở bang Nuevo Leon bắt cóc vào sáng ngày 11/1/2011. Một số người trong số chúng mặc đồng phục cảnh sát.

Roy và anh trai cố gắng chống trả những người đàn ông này bằng dao trong khi Hidalgo đứng trên ban công kêu cứu.

 Bà Leticia Hidalgo chuẩn bị thiết bị bay điều khiển từ xa để tìm kiếm con trai mình. Ảnh: AFP.

Bà Leticia Hidalgo chuẩn bị thiết bị bay điều khiển từ xa để tìm kiếm con trai mình. Ảnh: AFP.

Trước khi trả tiền chuộc, Hidalgo đã nói chuyện với con trai trên điện thoại di động và sau đó sử dụng tín hiệu GPS để theo dõi điện thoại con trai trên máy tính của bà.

Nhưng một ngày, tín hiệu của Roy không còn nữa. Lo sợ điều tồi tệ nhất xảy ra, bà quyết định học cách tìm kiếm dấu hiệu của những ngôi mộ nông.

Bà học cách cắm những thanh kim loại xuống đất, kéo chúng lên và ngửi lỗ trên mặt đất để phát hiện xác chết đang phân hủy chôn bên dưới.

Cuối cùng, bà hợp tác với người thân của những nạn nhân khác để sử dụng thiết bị bay điều khiển từ xa.

Ở tuổi 57, Hidalgo đã trở thành một chuyên gia về drone. Kế hoạch của bà là tạo ra một bản đồ khu vực cung cấp thông tin chi tiết và giúp xác định các biến thể trên bề mặt chẳng hạn như biến màu, chỗ sụt lún hoặc nhô lên, những dấu hiệu cho thấy có xác được chôn ở đó.

Hàng nghìn bộ phận cơ thể bị vôi hóa đã được phát hiện trong khu vực tìm kiếm của Hidalgo nhưng đây là lần đầu tiên họ sử dụng thiết bị bay điều khiển từ xa để tìm kiếm manh mối về những thứ nằm bên dưới.

Hidalgo nói rằng khu vực bà đang tìm kiếm có lẽ là “nơi tàn sát”.

Ông Eduardo Saucedo, công tố viên trong những vụ mất tích, cho biết có bằng chứng cho thấy các băng đảng bắt cóc đã giết nạn nhân của chúng và vứt xác ở đây - nơi còn được gọi là cánh đồng chết. Chúng thiêu hủy xác chết và phân tán hài cốt hoặc chôn họ trong những ngôi mộ nông. Chúng làm bất cứ điều gì để việc tìm kiếm và xác định hài cốt trở nên khó khăn.

“Ở Nuevo Leon, không ai tìm xác giống tôi”, bà Hidalgo nói.

“Nhưng nó cũng mang lại cho tôi cảm giác bất lực. Ngay cả với tất cả những thứ này, chúng tôi vẫn không thể tìm thấy Roy”, bà chia sẻ.

Như Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-me-dung-drone-tim-xac-con-tren-canh-dong-chet-post1056452.html