Người mẹ đội mưa ngóng tin con mất tích trên cầu Thuận Phước

Người thân của 2 nạn nhân mất tích trong vụ 3 nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn hôm 21/11 vừa qua đang mòn mỏi chờ tin con dưới cơn mưa như trút nước tại Đà Nẵng.

Trong cơn mưa lớn nhiều ngày qua tại TP.Đà Nẵng, người đi đường không khỏi xót thương khi nhìn thấy căn lều dựng tạm trên cầu Thuận Phước. Đến chiều 22/11, gia đình 2 nạn nhân mất tích trong vụ 3 nam thanh niên “rủ” nhau nhảy cầu tự tử vẫn đang ngồi thẫn thờ chờ tin con giữa dòng nước bạc.

Mưa lớn, nước sông Hàn dâng cao khiến công tác tìm kiếm hết sức khó khăn. Cả gia đình 2 nạn nhân phải lập tạm căn lều giữa cầu để che mưa tạm bợ. Nói trong nước mắt, bà Hoa, mẹ nạn nhân Võ Ngọc L. cho hay, trước khi gieo mình tự vẫn, L. không có biểu hiện gì khác lạ hay xảy ra mâu thuẫn gì trong gia đình. Nghe tin con trai nhảy cầu tự tử mà bà Hoa vẫn không tin vào mắt mình, bà bàng hoàng trước sự thật đầy nghiệt ngã này.

Ngồi thẫn thờ trên cầu, một người thân của nạn nhân cho biết, gia đình đang thuê thợ lặn tìm kiếm nhưng vì nước dâng quá cao nên rất khó khăn. Để có thể thuê thợ lặn, cả nhà nạn nhân đang phải chạy vạy mượn tiền khắp nơi..

Người thân ngồi thẫn thờ ngóng tin tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 21/11, sau khi nhận tin báo về một nhóm thanh niên có biểu hiện lạ trên cầu Thuận Phước, đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (113), phòng Cảnh sát trật tự Công an TP.Đà Nẵng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng kịp thời ngăn cản anh Lê Ph. (20 tuổi) đang chuẩn bị nhảy xuống sông. 2 người khác là anh Huỳnh Bảo K. (19 tuổi) và Võ Ngọc L. (17 tuổi) cùng trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, đã nhảy xuống sông trước đó, mất tích.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do K. bị người yêu chia tay, 2 người còn lại cũng đang có chuyện buồn nên cả 3 người cùng rủ nhau nhảy cầu tự vẫn. Anh Ph. được ngăn cản kịp thời, 2 người còn lại hiện vẫn đang mất tích.

Đến 13h ngày 22/11, công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích vẫn đang được triển khai.

Thời gian gầy đây, địa điểm cầu Thuận Phước liên tục xảy ra những vụ nhảy cầu tự vẫn, trong đó có những trường hợp đến nay vẫn chưa tìm được thi thể.

Được biết, 3 nam thanh niên trên đều là bạn thân ở cùng quê, ra Đà Nẵng làm việc mưu sinh.

Nguyễn Huy

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-me-doi-mua-ngong-tin-con-mat-tich-tren-cau-thuan-phuoc--a348115.html