Người mẹ đối mặt 20 năm tù vì giấu con trong cốp xe

Bé gái được một thợ sửa ôtô phát hiện ở cốp xe của người mẹ trong tình trạng ốm yếu và suy dinh dưỡng.

BBC cho hay Rosa-Maria Da Cruz, người hôm qua bị xét xử tại thành phố Tulle, Pháp, được cho là đã giấu bạn trai và ba đứa con khác chuyện mình mang thai và sinh con. Đứa bé này sau đó bị cô ta nhốt ở tầng hầm và trong cốp xe để tránh bị phát hiện.

Nghi phạm Rosa-Maria Da Cruz. Ảnh: AFP

Nghi phạm Rosa-Maria Da Cruz. Ảnh: AFP

Năm 2013, một thợ sửa ôtô đã phát hiện ra đứa trẻ khi nghe thấy những âm thanh lạ bên trong chiếc xe. Mở cốp, anh ngửi thấy mùi khó chịu và nhìn thấy một bé gái xanh xao, nhợt nhạt đang nằm trần truồng trên đống chất thải. Cô bé khoảng 2 tuổi, bị suy dinh dưỡng và gặp vấn đề nghiêm trọng về phát triển.

Da Cruz, hiện 50 tuổi, bị buộc tội bạo lực với trẻ nhỏ gây tàn tật vĩnh viễn và có thể ngồi tù tới 20 năm.

Bé gái trên hiện gần 7 tuổi và được chăm sóc tại một trại trẻ. Hai anh trai và chị gái của cô bé, tuổi từ 9 đến 15, đã quay lại sống cùng bố mẹ sau một thời gian bị cách ly. Bạn trai của Da Cruz cho hay anh ta không biết gì về chuyện cô này mang thai và sự tồn tại bé gái trên.

Phiên xét xử Da Cruz dự kiến kéo dài 5-7 ngày.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/nguoi-me-doi-mat-20-nam-tu-vi-giau-con-trong-cop-xe-2018111315472751.htm