Người mẹ đổ xăng thiêu sống con trai gây sốc

Một bé trai 8 tuổi đã tử vong sau khi bị chính mẹ ruột đổ xăng lên người và châm lửa đốt.

Theo Daily Mail, vụ việc bé trai 8 tuổi bị mẹ ruột đổ xăng thiêu sống xảy ra tại Zheleznogorsk, Nga, ngày 15/3.

Theo điều tra ban đầu, vào tối 15/3, trong cơn tức giận, Anastasia Baulina, 31 tuổi, đã đổ xăng lên người cậu con trai 8 tuổi, bé Andrey, rồi châm lửa đốt trong tiếng la hét của nạn nhân.

Sau đó, nhận ra hành động sai trái của mình, Anastasia cùng Pavel Baulin, cha dượng của Andrey, vội dập lửa và gọi xe cấp cứu. Andrey nhập viện trong tình trạng bỏng độ 3. Nạn nhân qua đời tại bệnh viện ở vùng Kursk do vết thương quá nặng.

Anastasia Baulina và con trai, bé Andrey. Ảnh: Daily Mail.

"Thông tin từ bệnh viện ở vùng Kursk cho biết, bé trai được đưa tới bệnh viện từ Zheleznogorsk trong tình trạng bị bỏng nặng và tử vong hôm 17/3", nguồn tin cho hay.

Cơ quan chức năng đã quyết định mở vụ án hình sự. Anastasia bị bắt giữ để điều tra. Nếu bị kết tội, Anastasia có thể đối mặt với án tù 20 năm.

Mời độc giả xem thêm video: Nga giải cứu bé trai sau 2 tháng bị bắt cóc (Nguồn video: THĐT)

Liên quan đến vụ việc, trang AW Journal dẫn một nguồn tin địa phương cho biết, Anastasia đã nổi giận với Andrey sau khi con trai cô ta được cho là đã nói với cha dượng rằng cậu nhìn thấy "mẹ đi với một người đàn ông khác".

Theo cơ quan điều tra vùng Kursk, kể từ năm 2016, Anastasia nhiều lần bị xử phạt hành chính vì không hoàn thành nghĩa vụ làm cha mẹ. "Cô ta nhiều lần đánh đập và mắng chửi con trai", một điều tra viên cho hay.

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/nguoi-me-do-xang-thieu-song-con-trai-gay-soc-1512707.html