Người mẹ đau đớn khi con gái 32 tháng tuổi tử vong sau khi gây mê

Khi đang chuẩn bị phẫu thuật thì cháu bé có dấu hiệu sốc phản vệ. Mặc dù bệnh nhi đã được chuyển lên tuyến trên nhưng không qua khỏi.

Gia đình mong ngóng kết luận

Mấy ngày nay, chị Trần Thị Thơ (SN 1995), trú khối 3, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An không ăn không ngủ vì nỗi đau đớn khi mất đi người con gái đầu lòng cháu Nguyễn Thị Bảo Tr. (32 tháng tuổi). Điều đáng nói, cháu Tr. mất ngay tại bệnh viện, khi đang chuẩn bị làm phẫu thuật.

Ngôi nhà dở dang của vợ chồng chị Thơ.

Ngôi nhà dở dang của vợ chồng chị Thơ.

Chị Thơ cho biết, vợ chồng chị có 2 người con. Trong đó cháu Tr. là con đầu, phía sau còn có một người em trai 10 tháng tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn nên cách đây không lâu, chồng chị đi xuất khẩu lao động, một mình chị ở nhà chăm sóc các con. Vào ngày 8/10, thấy con gái khó chịu trong người nên chị đưa cháu đi khám tại khoa Ngoại, trung tâm Y tế huyện Anh Sơn. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị rò luân nhĩ nên yêu cầu gia đình nhập viện chờ phẫu thuật.

“Bác sĩ bảo nên mổ sớm để bảo toàn sức khỏe và giữ thẩm mỹ cho cháu. Với lại, bệnh này phẫu thuật cũng đơn giản, ít nguy hiểm, không sao đâu. Thấy bác sĩ nói vậy nên tôi mới đồng ý”, chị Thơ kể.

Lúc 10h ngày 10/10, cháu Nguyễn Thị Bảo Tr. được đưa vào phòng mổ. Lúc này, chị Thơ ngồi ngoài chờ với hi vọng con khỏe mạnh. Tuy nhiên, sau gần 2 tiếng, một bác sĩ bước ra cho biết cháu có dấu hiệu bị sốc phản vệ, nguy hiểm đến tính mạng, nên đề nghị với gia đình đưa lên tuyến trên.

Nghe thấy vậy, chị Thơ chân tay run rẩy, ngất xỉu tại chỗ. Cháu bé được người thân và các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đưa xuống bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Lúc tỉnh dậy, chị Thơ bắt xe taxi bám theo. Tuy nhiên khi xuống đến nơi thì mới hay tin con mình đã qua đời.

Người mẹ đau đớn khi con gái qua đời ngay sau khi gây mê.

“Phía bệnh viện Sản nhi bảo con tôi đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Vì vậy, gia đình tôi đưa con trở về. Thế nhưng tại trung tâm Y tế huyện Anh Sơn lại nói lúc đó con tôi còn sống. Sau một hồi tranh cãi, phía bệnh viện hứa sẽ cho gia đình một câu trả lời rõ ràng nên tôi đưa con về mai táng. Chồng tôi cũng phải từ nước ngoài về lập tức”, chị Thơ thổn thức.

Được biết, để cho chồng đi xuất khẩu gia đình đã phải vay mượn khắp nơi. Hiện gia đình chị Thơ còn nợ số tiền lên đến 250 triệu đồng. Đặc biệt, ngôi nhà chị đang ở đang xây dựng dở dang cũng phải dừng lại vì không có tiền, mấy mẹ con phải ở tạm với hi vọng bố đi làm gửi tiền về trả nợ.

Niêm phong thuốc làm rõ nguyên nhân

Ngày 15/10, sở Y tế Nghệ An thông tin, đã nhận được báo cáo của trung tâm Y tế huyện Anh Sơn về sự cố y khoa khiến bé gái 3 tuổi tử vong. Theo báo cáo này, ngày 8/10, cháu Nguyễn Thị Bảo T. đến khám, nhập Khoa Ngoại với chẩn đoán bị rò luân nhĩ nên cho nhập viện chờ mổ. Trước phẫu thuật, cháu được làm xét nghiệm trong giới hạn bình thường. Nội soi tai - mũi - họng thấy có 2 đường rò luân nhĩ, nên bệnh nhi được dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn.

Đến sáng 10/10, các bác sĩ chuyên khoa Tai - Mũi - Họng và khoa Gây mê hồi sức khám lại cho cháu và xác định đủ điều kiện phẫu thuật. 10h15 ngày 10/10, bệnh nhi này được đưa lên phòng mổ. Đến 10h50 thì gây mê đặt nội khí quản. Tuy nhiên, sau 5 phút tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ.

10 phút sau, bệnh nhi còn có dấu hiệu ngừng tuần hoàn, các bác sĩ phải tiến hành hồi sức ngừng tuần hoàn, dấu hiệu sinh tồn: Mạch lên 120 lần /phút duy trì bằng thuốc Adrenalin, Noradrenalin, duy trì hô hấp qua bóp bóng Ambu. Phía trung tâm y tế đã giải thích với gia đình, đồng thời làm thủ tục chuyển tuyến trên. Trong quá trình di chuyển, bệnh nhi tiếp tục được duy trì hồi sức bởi các bác sĩ hộ tống. Tuy nhiên, bé gái sau đó đã không qua khỏi.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã niêm phong thuốc, vật tư phục vụ phẫu thuật để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-me-dau-don-khi-con-gai-32-thang-tuoi-tu-vong-sau-khi-gay-me-a452825.html