Người mẹ có con bị trao nhầm: Tôi vẫn dạy con đánh vần tên bố mẹ ruột

Chị H. cho biết, chị vẫn dạy con đánh vần tên bố Sơn, mẹ Hiền cũng như nói chuyện để con hiểu những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình.

Trước rất nhiều những chỉ trích của dư luận cho rằng, mình không cho con về đúng với gia đình, chị Vũ Thị H. (SN 1983, xã Phú Sơn, Ba Vì, TP.Hà Nội) đã có những trải lòng.

Vượt qua những ngày tinh thần bị sốc vì sự thật, đứa con chị nuôi nấng, yêu thương suốt 6 năm qua lại không phải con ruột, chị H. đã bình tâm hơn để giải quyết mọi việc và cho các con có cuộc sống êm ấm bên gia đình ruột thịt của mình.

Không như mọi người nghĩ, chị không cho bé M. về đoàn tụ với gia đình, người mẹ này cho hay, từ khi biết M. là con đẻ của anh Phùng Giang Sơn (SN 1990) và chị Phùng Thị Thu Hiền (SN 1989) ở Tây Đằng, Ba Vì, chị đã cho M. tiếp xúc với gia đình bố mẹ đẻ, thậm chí đưa M. về đó để mọi người gần gũi nhưng M. ở được 1 tối thì khóc đòi về với chị.

Trong thời gian tới, chị sẽ về Ba Vì làm việc và giúp cháu M. hòa nhập với gia đình anh Sơn cũng như để cháu Phùng Thanh H. hòa nhập với chị.

Được biết, chị H. cũng đã đưa cháu Phùng Thanh H. (hiện tại đang được vợ chồng anh Sơn nuôi) xuống Hà Nội chơi với chị 1 tuần.

Chị H. và bé M..

Trong sâu thẳm người mẹ ấy là tình thương con vô bờ bến, trải qua nhiều biến cố của cuộc sống, tình cảm ấy lại càng được vun đắp. Vì thế, dù là chị H., hay vợ chồng anh Sơn, họ có trao đổi con cho nhau thì sẽ rất nhớ đứa con đã nuôi nấng, yêu thương những năm tháng qua.

“Do vậy, chúng tôi sẽ giúp hai con hòa nhập với gia đình mới từ từ và nói cho các con hiểu. Các con đang tuổi mới lớn, nếu không làm tư tưởng tốt, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sau này, thậm chí có thể xảy ra trường hợp các cháu vì chưa sẵn sàng đón nhận cuộc sống mới sẽ bỏ trốn mà đi lạc”, chị H. tâm sự.

Bản thân chị H. cũng đã nói chuyện với M. sự thật chuyện trao nhầm con và bố mẹ đẻ của M..

“Tôi cũng nói với con, thời gian tới, mẹ sẽ đưa con về nhà bố đẻ là bố Sơn và mẹ Hiền nhé. Tuy nhiên, mẹ vẫn là mẹ của con, cho dù con làm gì mẹ vẫn đứng đằng sau con. Mỗi lần nói với con, tôi thường ngoảnh mặt đi để con không thấy tôi khóc”, chị H. nghẹn lời. Và mỗi tối, chị H. thường dạy M. cách đánh vần tên bố Sơn, tên mẹ Hiền, nói chuyện để con hiểu.

Khi được hỏi về việc có đổi tên của con sau khi hai gia đình nhận con đẻ về không, chị H. cho hay, chị vẫn giữ tên con là Đoàn Nhật M. và thêm tên gọi khác là H..

Chia sẻ về việc chăm sóc Đoàn Nhật M., chị H. cho hay, khi M. mới sinh được hơn 1 tháng thì có biểu hiện tím tái người và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, bác sĩ kết luận M. bị viêm co thắt phế quản, viêm phổi. Sau khi chữa trị xong, gia đình đưa M. về quê ở xã Phú Sơn. Từ đó, mỗi tuần gia đình lại phải đưa M. đi điều trị với căn bệnh trên.

Lần nặng nhất, gia đình phải đưa M. xuống bệnh viện Nhi Trung ương nằm gần 10 ngày. Các tay chân của con không lấy được ven nữa mà phải lấy ven ở phần đầu. Sau đó, tình trạng bệnh của M. đỡ hơn. Càng lớn, M. đỡ phải đi viện mà chỉ dùng thuốc ở nhà.

“Thời gian M. dưới 4 tuổi, con thường xuyên phải đưa đi bệnh viện điều trị. Từ khi M. được 4 tuổi đến nay, tỉ lệ phải đi viện của con giảm đi”, chị H. nói.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nguoi-me-co-con-bi-trao-nham-toi-van-day-danh-van-ten-bo-me-ruot-a377662.html