Người mẹ bất ngờ được cứu sống khi đi siêu âm thai

The Mirror đưa tin, một người phụ nữ ở London (Anh) tin rằng chính đứa con trong bụng đã cứu sống cô sau khi cô được chẩn đoán có khối u ác tính kích thước bằng quả bưởi trong quá trình siêu âm thai nhi.

Theo đó, Rachel Bailey, 28 tuổi, bắt đầu thấy hiện tượng bất thường khi ra máu trong lúc mang thai được 21 tuần. Cô được đưa đi chụp chiếu khẩn cấp để kiểm tra tình trạng của đứa bé.

Người mẹ được cứu sống khi đi siêu âm đứa con trong bụng. (Ảnh: Rachel Bailey)

Người mẹ được cứu sống khi đi siêu âm đứa con trong bụng. (Ảnh: Rachel Bailey)

Mặc dù thai nhi khỏe mạnh nhưng các bác sĩ đã tìm thấy một khối u 6 cm trong thận của Bailey. Sau đó, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận hiếm gặp. Một cuộc phẫu thuật đã được thực hiện để loại bỏ khối u và cứu sống cô.

Vào ngày 11/5, Bailey sinh một cô con gái nặng 1,9kg, cô đặt tên là Phoenix. Hai tuần sau khi sinh, sản phụ được phẫu thuật cắt bỏ khối u. Các bác sĩ đã cố gắng cắt bỏ khối u và cứu được quả thận của Bailey. Khối u không di căn và bệnh nhân cũng không cần hóa trị.

Hiện tại Bailey được chữa khỏi bệnh ung thư và muốn chia sẻ câu chuyện của mình để thu hút sự chú ý của công chúng về việc phải làm các xét nghiệm trong khi mang thai. “Không nghi ngờ gì nữa, Phoenix đã cứu mạng tôi, vì khối u sẽ không bị phát hiện nếu tôi không mang thai. Tôi rất biết ơn các bác sĩ vì đã chẩn đoán căn bệnh ung thư nhanh chóng như vậy”, Bailey chia sẻ.

“Tôi sẽ cho cô bé xem những vết sẹo trên bụng của tôi để cô bé biết rằng, chính cô bé đã cứu mạng tôi như thế nào”, Bailey nói.

Trước đó, một người dân ở thành phố Cardiff của Anh tin rằng cái thai đã cứu sống cô. Khi chụp CT trước khi sinh con, các bác sĩ chẩn đoán cô ở giai đoạn đầu mắc một dạng ung thư tuyến nước bọt hiếm gặp và đã kịp thời cắt bỏ khối u.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nguoi-me-bat-ngo-duoc-cuu-song-khi-di-sieu-am-thai-263700.html