Người mẹ bất hạnh bị chồng tâm thần bạo hành suốt 25 năm, con trai 17 tuổi bỏ nhà lang thang.

Cho đến ngày chị Hương phát hiện chồng bị tâm thần phân liệt thì chuỗi ngày sống trong bất an để chăm sóc cho chồng cũng bắt đầu và kéo dài suốt 25 năm qua.

Giọt nước mắt bất hạnh của người mẹ bị chồng tâm thần bạo hành, con trai 17 tuổi bỏ nhà “đi bụi”

Tại Điều con muốn nói, cô bé 10 tuổi mang đến một tấm ảnh gia đình đầy đủ các thành viên được chụp cách đây 1 tháng. Không giống như hình ảnh thể hiện không khí vui vẻ giữa các thành viên trong gia đình, Yến Nhi kể em thường xuyên bị anh trai quát mắng, đánh đòn: “Mỗi khi con nói chuyện, anh sẽ chửi và quay mặt bỏ đi, không nhìn đến con.

Anh cũng thường đánh con. Một lần, anh gửi lời mời kết bạn với con qua mạng xã hội, sau đó lại nặng lời và chặn con. Con buồn và tổn thương rất nhiều”. Yến Nhi tiết lộ bố mẹ biết chuyện em bị anh trai ăn hiếp nhưng cô bé vẫn dành tình thương cho anh trai: “Anh bỏ nhà đi nhiều lần và đã đi bụi cách đây 1 tháng. Con rất nhớ anh!”. Cô bé xinh xắn cũng gửi lời động viên đến mẹ, em mong mẹ luôn sống vui vẻ, lạc quan để mọi điều tốt sẽ đến. Em mong gia đình sẽ đoàn tụ các thành viên như bao gia đình khác”.

Bé Yến Nhi gửi lời động viên đến mẹ, em mong mẹ luôn sống vui vẻ, lạc quan để mọi điều tốt sẽ đến.

Bé Yến Nhi gửi lời động viên đến mẹ, em mong mẹ luôn sống vui vẻ, lạc quan để mọi điều tốt sẽ đến.

Chị Thu Hương tiết lộ câu chuyện đặc biệt của gia đình. Chị và chồng từng xuất hiện trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo cách đây vài tháng. Chị và anh Ngọc Sơn vốn là một cặp vợ chồng bình thường như bao người. Cuộc sống hôn nhân những năm đầu tiên của hai anh chị rất hạnh phúc.

Cho đến ngày chị Hương phát hiện chồng bị tâm thần phân liệt thì chuỗi ngày sống trong bất an để chăm sóc cho chồng cũng bắt đầu và kéo dài suốt 25 năm qua. Thậm chí, anh Sơn còn bị hoang tưởng đến mức từng bế con trai mới sinh định ném xuống sông Sài Gòn. Khoảng thời gian kinh khủng nhất với chị Hương có lẽ là lúc chị vừa sinh bé thứ hai thì anh Sơn lại phát bệnh nặng hơn.

Dù chồng bị tâm thần, thường xuyên đánh đập lúc phát bệnh song chị Thu Hương không từ bỏ mà luôn đồng hành cùng anh

Dù chồng bị tâm thần, thường xuyên đánh đập lúc phát bệnh song chị Thu Hương không từ bỏ mà luôn đồng hành cùng anh. Tuy nhiên, người con trai 17 tuổi dần trở nên quậy phá và ăn hiếp em gái: “Từ lúc Yến Nhi ra đời, anh trai thường ganh tỵ với em nhưng em lại rất thương anh”. Biết con trai hay tị nạnh với em, chị dành tình thương cho hai con đều nhau và nhiều lần phân tích cho con trai hiểu nhưng cậu bé vẫn không nghe lời mẹ.

“Con không chịu học, ở lại lớp 6 đến 3 lần. Tôi cho con học chính quy sau đó chuyển sang bán trú và nội trú. Tôi giữ suy nghĩ còn nước còn tát nhưng niềm tin tôi dành cho con càng lúc càng vơi khi con vẫn bỏ học. Tôi từng nói con trai không cần học giỏi, chỉ cần con học lên lớp, học đến nơi đến chốn, đừng cực khổ như cha mẹ bây giờ. Tôi buôn bán ngày đêm ngoài đường bởi muốn các con được ăn học, không thua thiệt bạn bè.”. Chị kể gần đây cậu bé thổ lộ với mẹ muốn học làm thợ xăm và bỏ nhà “đi bụi” cách đây 1 tháng. Chị bật khóc: “Con đã lớn, tôi cho con về mà con không chịu vẫn bỏ đi. Tôi xem bản thân không dạy được con thôi thì để cho xã hội dạy con”.

Với chị, niềm an ủi duy nhất còn lại chính là Yến Nhi

Với chị, niềm an ủi duy nhất còn lại chính là Yến Nhi. Vì cô bé trưởng thành trong suy nghĩ, cố gắng học hành, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình: ba bị bệnh, mẹ vất vả kiếm tiền nuôi gia đình: “Yến Nhi là động lực của tôi. Nếu không có con, tôi sẽ không biết cách nào để nỗ lực với cuộc đời này”, chị Thu Hương nghẹn ngào.

Nghe câu chuyện về gia đình và nghị lực của chị Thu Hương, MC Ốc Thanh Vân khâm phục trước người vợ, người mẹ phải gánh chịu hoàn cảnh thiệt thòi: “Cuộc đời truân chuyên, chị luôn phải nỗ lực và giữ sự điềm tĩnh nhưng khi nhắc đến các con, người mẹ sẽ nghẹn ngào bởi tình yêu dành cho con quá lớn. Yến Nhi tuy sống trong gia đình có nhiều xung đột nhưng may mắn con biết nhận thức, gồng gánh cảm xúc để trưởng thành hơn”.

MC Ốc Thanh Vân khâm phục trước người vợ, người mẹ phải gánh chịu hoàn cảnh thiệt thòi

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nhận định cô bé Yến Nhi tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Con đối mặt và tự giải quyết những cảm xúc của bản thân. Cô gửi lời nhắn đến người anh trai của bé: “Trong gia đình, mỗi thành viên mang một thân phận và niềm nỗi niềm riêng. Anh trai Yến Nhi có nhiều uất ức và tổn thương nhưng theo thời gian con lớn, ba mẹ có nhiều thứ không đúng như con mong đợi nhưng cả hai đều rất yêu thương con. Cô mong con suy nghĩ lại và quay về với gia đình trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn”.

PHA LÊ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nguoi-me-bat-hanh-bi-chong-tam-than-bao-hanh-suot-25-nam-con-trai-17-tuoi-bo-nha-lang-thang-20201210150853926.htm