Người mẹ ác độc lấy con làm bình phong để hoãn thi hành án

Mỗi lần bị bắt vì thực hiện hành vi trộm cắp, Kiều lại khai có thai để được tại ngoại và hoãn thi hành án. Lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, tính đến nay, Kiều đã 10 lần sinh con để “trốn” thi hành án.

Dùng “tuyệt chiêu” để đối phó công an

Ngày 15/10, Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xác nhận, đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Kiều (43 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Kiều có nhiều tiền án cùng về hành vi này. Năm 1995, Kiều bị TAND huyện Long Hồ xử phạt 15 tháng tù tội Trộm cắp tài sản. Do đang trong thời gian nuôi con nhỏ, Kiều được hoãn thi hành án. Từ đó đến nay, lợi dụng việc nuôi con nhỏ, Kiều rất nhiều lần vi phạm pháp luật.

Để gây khó khăn cho công an, trong lúc lấy lời khai Kiều nhéo cho con khóc

Lần phạm tội gần đây nhất, vào sáng ngày 19/5, Kiều đột nhập vào nhà người dân ở ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, trộm 2 bộ lư đồng, trị giá 15 triệu đồng. Trong lúc tẩu thoát cùng tang vật, Kiều bị người dân phát hiện báo công an bắt giữ. Đấu tranh khai thác, Kiều khai thêm, vào cuối tháng 1/2016, thị đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn T. ở ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ trộm bộ lư bằng đồng trị giá 10 triệu đồng để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo lời trình bày của ông T., sáng sớm hôm đó, ông đi sang TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long thăm con gái, trưa về thì phát hiện bị kẻ gian cạy cửa nhà sau lấy mất bộ lư đồng có giá trị. Còn Kiều khai nhận, do tình cờ đi ngang nhà của nạn nhân T., thấy không có ai và nghĩ bên trong nhà có tài sản giá trị nên tìm cách đột nhập khoắng tài sản. Qua củng cố hồ sơ, ngày 12/9, Công an huyện Long Hồ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Kiều.

Theo tiết lộ của một cán bộ điều tra, mỗi lần vi phạm pháp luật, Kiều lại khai có thai. Nữ quái đã lợi dụng chính sách nhân đạo khoan hồng của pháp luật, mượn cớ trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi để được tại ngoại hoãn thi hành án. Đồng thời, khi được cơ quan điều tra mời lên làm việc, Kiều luôn viện lý do phải lo cho con nhỏ để trì hoãn hoặc dẫn ít nhất 2 đứa con nhỏ đến cơ quan điều tra với lý do nhà không ai trông giữ. Mặt khác, trong lúc cán bộ lấy lời khai, Kiều nhéo cho con khóc gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ngụy biện phạm tội lấy tiền nuôi con

Cũng theo vị cán bộ điều tra, mỗi lần bị bắt, Kiều đều khai, vì đông con, không có việc làm ổn định nên phải đi trộm để lấy tiền lo cho con. Hiện, Kiều có đến 10 đứa con nhỏ nheo nhóc. Lần nào bị bắt, thị cũng đem con ra làm bình phong để xin, để lý do và được thị sử dụng như là tuyệt chiêu “né” thi hành án. Được biết, trong số 10 đứa con của Kiều, phần lớn những đứa trẻ này khác bố.

Sáng ngày 15/10, trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Trần Minh Hoàng – Trưởng khóm 4, thị trấn Long Hồ thông tin: “Đối tượng Kiều là người của khóm 1, chuyển về địa phương sinh sống được khoảng 4 năm nay. Gia đình Kiều thuộc diện nghèo khó nên được đoàn thể địa phương hỗ trợ xây nhà tình thương. Tuy nhiên, lúc bàn giao nhà cho Kiều thì hàng xóm lại phải một phen mất ngủ bởi Kiều thuê cả dàn nhạc sống đến để ăn mừng nhà mới khiến ai nấy đều sốc và than phiền. Kiều không gây án tại quê. Cách đây không lâu, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp có đến địa phương xác minh nhân thân lý lịch của Kiều và cho biết “nữ quái” này vừa thực hiện một vụ trộm bằng thủ đoạn đóng giả người mua ve chai rồi đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Kiều thường “đánh lẻ” một mình, chủ yếu di chuyển bằng xe máy”.

PV hỏi về việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình ở địa phương, bà Lê Bích Hợp, cán bộ phụ nữ khóm 4 bày tỏ: “Tôi và cán bộ địa phương nhiều lần trực tiếp đến gia đình vận động Kiều nên “kế hoạch”, thị dửng dưng đáp: Sinh bình thường, có gì đâu mà sợ,... Mặc dù Kiều không mấy hợp tác nhưng cán bộ phụ nữ vẫn kiên trì vận động, có lần Kiều hứa sẽ dừng lại việc sinh nở. Sau đó, thị vẫn lần lượt sinh con”.

Một người hàng xóm (xin được giấu tên) bức xúc: “Không nên hỗ trợ, giúp đỡ cho người như Kiều, bởi như thế rất phản cảm. Nhất là cứ mỗi buổi sáng, vợ chồng con cái của Kiều đèo nhau bằng xe máy sang chợ thị trấn ăn cơm sườn, rồi “trầm” ở quán cà phê để giết thời gian giống như đại gia. Trong khi đó, những hộ nghèo khác thì phải ngược xuôi tìm việc làm thuê để mưu sinh mà vẫn thiếu trước hụt sau. Bằng thủ đoạn sinh con liên tục để “né” thi hành án nêu trên, rất có thể Kiều sẽ sinh tiếp đứa con thứ 11. Điều này khiến nhiều người lo ngại khi chục đứa con nheo nhóc của Kiều sống ở môi trường giáo dục không tốt, rồi đây tương lai của bọn trẻ sẽ ra sao khi Kiều chỉ biết sinh con làm bình phong để mình khỏi phải vào nhà giam”.

Cùng ngày, PV tìm đến nhà riêng của Kiều để ghi nhận thêm thông tin nhưng vợ chồng Kiều đã ra khỏi nhà trước đó. Một người con trai của Kiều nói: “Cha mẹ đã đi công việc từ sáng sớm và không biết khi nào sẽ về”. Qua tìm hiểu của PV thì, sau khi chia tay với chồng trước, Kiều đi thêm bước nữa với người đàn ông chạy xe ôm tên M.. Con trai lớn của Kiều với người chồng trước hiện đã lập gia đình và ở riêng, còn con nhỏ chỉ vài tháng tuổi.

“Theo quy định của pháp luật, Nguyễn Thị Kiều, thuộc trường hợp tái phạm nhiều lần hoặc phạm tội có tính chất nguy hiểm cho xã hội thì khi con đủ 12 tháng tuổi là có thể buộc đối tượng phải thi hành án. Hiện, Công an huyện Long Hồ tiến hành hoàn tất hồ sơ vụ án khởi tố Kiều về hành vi trộm cắp tài sản”, một cán bộ địa phương cho biết.

Thanh Tâm

Xem thêm video:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nguoi-me-ac-doc-lay-con-lam-binh-phong-de-hoan-thi-hanh-an-a166576.html