Người mẹ 98 tuổi quyết chuyển viện dưỡng lão để chăm sóc con 80

'Bạn sẽ không bao giờ ngừng làm mẹ', đó là lời chia sẻ của người mẹ đã gần đất xa trời nhưng vẫn luôn nghĩ cho con.

Năm 2016, ông Tom Keating đã chuyển vào viện dưỡng lão Moss View tại Huyton, Liverpool, Anh bởi ông cần được chăm sóc đặc biệt.

Tuy nhiên, sau hơn một năm sống một mình tại đây, ông Tom đã nhận được một tin mừng khi mẹ của ông, cụ Ada quyết định chuyển vào cùng một viện dưỡng lão để tiện chăm sóc con trai.

Cụ Ada quyết định chuyển về cùng viện dưỡng lão với con trai là ông Tom, để tiện chăm sóc con.

Trước khi sống trong viện dưỡng lão, hai mẹ con cụ Ada và ông Tom sống cùng nhau tại Wavertree khi ông Tom quyết định không kết hôn mà sống cùng mẹ.

Cụ Ada chia sẻ: “Tôi vẫn chúc Tom ngủ ngon mỗi đêm và chào buổi sáng con trước khi ăn sáng. Khi tôi đi đến tiệm làm tóc, Tom sẽ hỏi khi nào tôi về. Khi tôi về, con đều chạy đến và dang tay ôm tôi thật ấm áp”.

Ông Tom cũng cho biết: “Tôi sống ở đây rất tốt và càng hạnh phúc hơn khi thấy mẹ tôi sống ở đây. Bà chăm sóc tôi rất tốt”.

Được biết bà Ada và người chồng quá cố Harry có với nhau 4 người con: Tom, Barbara, Margi và Janet. Janer đã qua đời khi mới 13 tuổi.

Trước khi nghỉ hưu, ông Tom là một họa sĩ chuyên trang trí các công trình xây dựng. Còn mẹ ông, cụ Ada là một y tá tại Bệnh viện Mill Road cũ.

Cụ Ada và ông Tom bên các thành viên trong gia đình.

Cháu gái của cụ Ada, Debi Higham và các thành viên khác trong gia đình vẫn thường xuyên đến thăm cụ và ông Tom. Họ cảm thấy rất hạnh phúc khi hai mẹ con có thể ở cùng nhau.

Debi nói: “Chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn khi cả hai đều nhận được sự chăm sóc 24/7”.

Quản lý viện dưỡng lão Philip Daniels chia sẻ: “Thật cảm động khi được chứng kiến mối tình mẫu tử giữa ông Tom và cụ Ada. Chúng tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Rất hiếm khi cả mẹ và con cùng ở trong một viện dưỡng lão”.

Trà Li dailymail.co.uk

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/yeu/nguoi-me-98-tuoi-quyet-chuyen-vien-duong-lao-de-cham-soc-con-80-post34594.html