Người mẹ 14 năm khóc cạn nước mắt bán nước bên bờ Hồ Gươm mong tìm được con

Nguyễn Thu Trang, con gái chị đã bỏ đi mất tích suốt 14 năm nay sau trận đòn của bố khiến cả gia đình khóc cạn nước mắt vì thương nhớ.

Mới đây câu chuyện mẹ thất lạc con gái 14 năm được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Qua tìm hiểu người con gái thất lạc 14 năm trước tên là Nguyễn Thu Trang (SN 1995, bị mất tích từ ngày 27/8/2004, khi đó Trang vừa tròn 9 tuổi).

Nhớ lại chuyện xảy ra cách đây 14 năm, chị Phạm Thị Anh Thư (44 tuổi, ở Hà Nội), mẹ của bé gái Nguyễn Thu Trang nói: "Tôi quê gốc ở Sơn Tây và lấy chồng là anh Nguyễn Quý Phúc (1956) nhà ở số 46 Cầu Gỗ. Tôi sinh được cháu Nguyễn Thu Trang và em trai Trang tên là Nguyễn Phú Thịnh (1997). Gia đình khó khăn nên tôi thường bán nước ở quanh bờ hồ Hoàn Kiếm để nuôi các con ăn học và trang trải cuộc sống".

Chị Thư kể lại: "Vào chiều ngày 27/4/2004 khi đó Thu Trang lên 9 tuổi và đang theo học trường tiểu học Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm – Hà Nội), lúc về nhà Trang có nhặt được 1 chiếc ví tiền và trong đó chỉ có ít đồng tiền lẻ. Trang thấy thế liền lấy ra và chạy đến phố Lương Văn Can để mua đồ chơi là mấy con thú mình yêu thích. Sau khi trở về nhà, bố của con có phát hiện có chiếc ví và tiền liền cho rằng con gái mình ăn trộm, ăn cắp của ai đó".

Người bố nghĩ rằng con gái mình ăn cắp tiền của ai nên đã đánh đập. Quá sợ hãi, Thu Trang liền chạy đi khỏi nhà và men theo con phố qua nhà bà nội ở phố Gia Ngư và thẳng lên khu vực Hàm Cá Mập.

Thu Trang (ngoài cùng bên phải) mất tích khi mới 9 tuổi. Ảnh internet

Thu Trang (ngoài cùng bên phải) mất tích khi mới 9 tuổi. Ảnh internet

"Ngay sau khi phát hiện con gái chạy đi do bố đánh nhưng không kịp rồi mất dấu con từ đó. Quá lo sợ bởi những năm đó tôi cũng nghe đến chuyện bắt cóc trẻ con nên đã chạy về báo cho cả gia đình tỏa đi khắp nơi tìm con đến tận khuya, thậm chí cả đêm…". Những ngày sau đó, vợ chồng chị bỏ lại mọi công việc đi tìm kiếm nhưng không có kết quả, tất cả dần thành tuyệt vọng, bé Trang vẫn "bật vô âm tín".

Suốt 14 năm qua, người mẹ này không đếm nổi mình đã khóc bao nhiêu lần vì nhớ con. Chị Thư luôn đau đáu trong lòng không biết bao năm qua con ở đâu, làm gì? Đó là chuỗi ngày dài đau đớn có lúc đi vào ngõ cụt.

Những cuộc tìm kiếm vẫn cứ diễn ra mỗi ngày, nhưng sức người có hạn, gia đình khó khăn nên không thể tìm mãi. Người mẹ đành ngậm ngùi tiếp tục công việc bán nước dọc Bờ hồ Hoàn Kiếm với mục đích dò la tung tích của con.

"Nhiều lần tôi đi cùng những đứa trẻ lang thang, đi theo cả những đầu mối dẫn dắt trẻ vỉa hè chỉ mong tìm được chút manh mối của con nhưng đều không có thông tin gì".

Chị Thư cũng đã từng nhận được nhiều thông tin và mỗi lần nhận được chị lại lóc cóc đến nơi tìm hiểu. Thế nhưng, tất cả đều không phải khiến người mẹ đã đi hết nửa cuộc đời vẫn ngày ngày mong ngóng con gái.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Thư cho hay, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng chị vẫn không nguôi hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm và được đoàn tụ với con gái. Chị mong một ngày nào đó con sẽ tìm về gặp mình.

Thu Huyền

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nguoi-me-14-nam-khoc-can-nuoc-mat-ban-nuoc-ben-bo-ho-guom-mong-tim-duoc-con-60846.html