Người mẫu nhí chết vì kiệt sức ngay trên sàn diễn ở Trung Quốc

Vlada Dzyuba đã từ vong tại Trung Quốc vào ngày 27/10 sau show diễn 13 giờ đồng hồ.

Vừa qua, giới người mẫu Trung Quốc đón nhận tin chấn động: Vlada Dzyuba, người mẫu quốc tịch Nga, qua đời ở tuổi 14. Sau một show thời trang kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ ở Thượng Hải, cô bé bị đột quỵ. Dù đã được đưa tới bệnh viện điều trị ngay lập tức, nhưng Dzyuba vẫn rơi vào tình trạng hôn mê sâu và qua đời 2 ngày sau đó.

Tờ The Global Times tiết lộ nguyên nhân cái chết của Vlada là do hội chứng rối loạn chức năng nhiều cơ quan như rối loạn chức năng gan và suy thận. Tuy nhiên, các xét nghiệm vẫn đang được tiến hành.

Vlada Dzyuba đã từ vong tại Trung Quốc vào ngày 27/10 sau show diễn 13 giờ đồng hồ.

Thông tin Vlada gục ngã vào ngày 27/10 lập tức được thông báo cho Đại sứ quán Nga và gia đình em ở Nga. Tuy nhiên, mẹ em - cô Oksana, một biên tập tạp chí thời trang, không thể tới Trung Quốc để nhìn mặt con lần cuối.

Trên báo chí, mẹ Vlada Dzyuba nức nở chia sẻ về những dấu hiệu bất ổn của con mình. “Tôi ngã gục khi nghe tin con qua đời. Con bé gọi cho tôi trước đó và nói: ‘Mẹ ơi, con rất mệt. Con muốn được ngủ’. Tôi năn nỉ con hãy nghỉ ngơi, đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức”. Bà thậm chí đã cố gắng thu xếp visa để sang Trung Quốc thăm con gái, song "mọi việc đã không còn ý nghĩa gì nữa".

Tiếp đó, thông tin về bản hợp đồng địa ngục của Vlada Dzyuba đã bị báo chí khui ra. Cô người mẫu tuổi teen được một công ty môi giới ở Perm (Nga) giới thiệu sang Trung Quốc làm việc. Tại đây, Dzyuba ký hợp đồng bán thời gian, không có điều khoản nào về bảo hiểm y tế. Những thống kê về công việc cho thấy cô gái 14 tuổi đã bị vắt kiệt sức khi theo đuổi giấc mơ làm việc tại Đại Lục.

Ngày 29/10, trước nghi vấn Vlada tử vong vì làm việc quá sức, Zheng Yi, Giám đốc điều hành của công ty quản lý người mẫu ESEE khẳng định với tờ The Global Times rằng, hợp đồng của Vlada là “hợp pháp” mặc dù hợp đồng không ghi rõ số giờ làm việc.

Hiện tại, cha mẹ Vlada không có đủ khả năng để chuyển thi thể con gái về nước nên họ quyết định hỏa táng rồi chuyển tro cốt con về Nga. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Nga đã yêu cầu hoãn hỏa táng cho đến khi chị Oksana đến Trung Quốc.

Để theo đuổi đam mê trở thành người mẫu chuyên nghiệp, Vlada Dzyuba đã quyết định nghỉ học và ký hợp đồng làm mẫu với công ty quản lý Model Great ở quê nhà.

Tuy nhiên, tại Nga, Vlada chỉ được phép làm 3 giờ/tuần và những hợp đồng dài hơi dành cho mẫu teen cũng bị cấm ở châu Âu nên em đã đến Trung Quốc.

Được biết, trước khi tử vong, Vlada đã đến Trung Quốc theo hợp đồng 3 tháng của công ty quản lý người mẫu ESEE. Theo một báo cáo của giới truyền thông Nga, với hợp đồng này, Vlada chỉ nhận được 6,3 bảng Anh/ngày sau khi đã trừ hết các khoản như vé máy bay, khách sạn, tiền ăn, bảo hiểm.

Các nhà điều tra Nga và các chuyên gia nhân quyền hiện đang vào cuộc điều tra vụ việc khi nó đang làm dấy lên những lo ngại về thực trạng bóc lột trẻ em trong ngành người mẫu.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/nguoi-mau-nhi-chet-vi-kiet-suc-ngay-tren-san-dien-o-trung-quoc-p44724.html