Người mẫu hứng chỉ trích vì chụp ảnh khỏa thân trước Bức tường Than khóc

Một nghệ sĩ người Bỉ đã phải đối mặt với một làn sóng chỉ trích ở Israel sau khi chụp ảnh khỏa thân ở trước Bức tường Than khóc, một trong những địa điểm linh thiêng nhất đối với những người Do Thái.

Nữ người mẫu khỏa thân Marisa Papen đã đăng tải một bức ảnh lên mạng xã hội và hứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ của dư luận Israel. Trong ảnh, nữ người mẫu ngồi trước một chiếc ghế trắng đặt trên một mái nhà nằm đối diện với Bức tường Than khóc ở Jerusalem trong tình trạng khỏa thân.

Bức tường Than khóc, nơi các tín đồ Do Thái đang cầu nguyện.

Các giáo sĩ Do Thái tỏ ra “đáng tiếc” với hành động của nữ nghệ sĩ và cho rằng đây là một vụ việc “nghiêm trọng” và đáng xấu hổ, “xúc phạm sự linh thiêng của địa điểm tôn giáo này cũng như cảm xúc của những người tới thăm nơi đây”.

Năm ngoái, cô Papen đã bị bắt giữ một thời gian ngắn sau khi chụp các bức ảnh khỏa thân tại một ngôi đền cổ Ai Cập ở Luxor.

Nữ người mẫu khỏa thân Marisa Papen.

Trên website cá nhân, nữ người mẫu trẻ tuổi mô tả phong cách sống của cô là “một hình thức trần trụi của sự tự do, nơi những vỏ bọc được phá vỡ và trôi theo dòng chảy của đại dương”. Cô cũng đăng tải rất nhiều hình ảnh chụp khỏa thân của mình tại nhiều địa điểm nổi tiếng khác nhau trên thế giới.

Trong một bài đăng hôm 23/6, nữ người mẫu cho hay những trải nghiệm mà cô có được tại Ai Cập giúp cô có khao khát được “thúc đẩy những ranh giới của tôn giáo và chính trị đi xa hơn nữa bằng cách thể hiện quan điểm của bản thân về tôn giáo trong một thế giới mà tự do đã trở thành một điều xa xỉ”.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nguoi-mau-hung-chi-trich-vi-chup-anh-khoa-than-o-tuong-than-khoc-a375997.html