Người mẫu bị dọa đuổi khỏi máy bay vì mặc hở hang

Mặc chiếc áo hai dây khoét cổ sâu, Eve J. Marie suýt phải rời khỏi máy bay vì trang phục bị coi là hở hang. Song, cô cảm thấy bị xúc phạm và khẳng định phi hành đoàn mới có lỗi.

Nữ người mẫu Playboy Eve J. Marie (26 tuổi) suýt bị đuổi khỏi máy bay do ăn mặc hở hang, theo NY Post.

Trên trang cá nhân, Marie chia sẻ lại sự việc mình trải qua vào hồi cuối tháng 10. Theo đó, nữ người mẫu và con trai 7 tuổi đã mua vé di chuyển từ thành phố Dallas đến Tulsa, bang Oklahoma (Mỹ) của hãng hàng không Southwest Airline (SWA).

Tuy nhiên, một thành viên phi hành đoàn đã yêu cầu hai mẹ con xuống khỏi máy bay. Lý do là Marie mặc quần áo hở hang, vi phạm quy định về trang phục của hãng hàng không này.

 Nữ người mẫu chỉ trích hãng bay "xúc phạm khách hàng công khai" khi cô bị dọa đuổi khỏi máy bay nếu không thay chiếc áo hở hang đang mặc. Ảnh: NY Post.

Nữ người mẫu chỉ trích hãng bay "xúc phạm khách hàng công khai" khi cô bị dọa đuổi khỏi máy bay nếu không thay chiếc áo hở hang đang mặc. Ảnh: NY Post.

Trong hình ảnh đăng tải, nữ người mẫu mặc một chiếc áo khoét cổ sâu, in họa tiết da báo để lộ nhiều da thịt.

“Khi họ dọa đuổi xuống khỏi máy bay nếu không chịu thay trang phục khác, tôi cảm thấy xấu hổ, bị sỉ nhục và xúc phạm nặng nề. Sự việc xảy ra ngay trước mặt con trai tôi, còn những phụ nữ xung quanh bắt đầu đánh giá tôi ra sao”, cô nói với những người theo dõi.

Cuối cùng, một tiếp viên đã cho Marie mượn áo khoác và đề nghị cô sử dụng chúng để che chắn ngực trong suốt hành trình bay.

Theo nữ người mẫu, hành động của phi hành đoàn làm cô tức giận, nhất là khi Marie là khách hàng VIP của hãng bay, có quyền lợi hưởng vé miễn phí cho người đi cùng.

Trước khi nối chuyến đến Tulsa, cô đã bay một chặng khác cùng hãng song không gặp sự cố nào.

“Nếu đây thực sự là chính sách của hãng, tại sao tôi không được thông báo trước khi lên chuyến bay đầu tiên? Khi tiếp viên nói rằng tôi cần phải thay quần áo, tôi đã rất ngạc nhiên”, Marie bức xúc.

Trước đó, nữ hành khách Kayla Eubanks cũng suýt không được lên máy bay với lý do tương tự. Ảnh: Kayla Eubanks.

Dù tiếp viên trên chuyến bay đã trực tiếp xin lỗi, còn hãng hàng không đề nghị bồi thường số tiền 100 USD, Marie cho biết vẫn không thể chấp nhận việc bị làm xấu hổ tại nơi đông người.

“Tôi muốn chính sách quy định về trang phục phải rõ ràng và công bằng trên tất cả chuyến bay của SWA. Trên hết, tôi cần một lời xin lỗi công khai và những người liên quan phải chịu trách nhiệm”, cô nói.

Theo tài liệu đăng tải trên website, SWA quy định hãng “có thể từ chối vận chuyển hoặc mời khỏi máy bay các hành khách có hành vi dâm ô, tục tĩu, bao gồm cả việc mặc quần áo không phù hợp”. Hiện, hãng hàng không này chưa phản hồi lại về sự việc.

Trước đó vài tuần, SWA cũng vấp phải chỉ trích phân biệt đối xử tương tự.

Hôm 6/10, Kayla Eubanks tới sân bay LaGuardia để di chuyển từ New York đến Chicago. Do mặc chiếc áo cổ yếm màu đen, cô bị nhân viên ở cửa lên máy bay từ chối cho vào trong vì "vi phạm quy định về trang phục của hãng".

“Dâm dục, khiêu gợi và gây phản cảm - đó là những từ được lựa chọn”, Eubanks nói.

“Ban đầu, tôi thấy sốc, sau đó chuyển sang bức xúc. Tôi từng thấy những người đàn ông cởi trần trên máy bay hoặc mặc áo ba lỗ làm lộ phần ngực. Tôi không hiểu họ có ý gì khi nói trang phục của tôi là phản cảm”, Eubanks nói.

Sau hồi trao đổi qua lại, Eubanks được phép bay, với yêu cầu cô phải mặc chiếc áo dài tay do cơ trưởng cho mượn. Hãng hàng không sau đó gửi lời xin lỗi và hoàn tiền vé cho nữ hành khách.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-mau-bi-doa-duoi-khoi-may-bay-vi-mac-ho-hang-post1150043.html