Người mất ngủ lâu ngày sẽ hối hận vì không biết cây thuốc này sớm

'Ngủ lại được 6 giờ/đêm, da dẻ tôi căng mịn, hồng hào, khỏe mạnh trở lại. Giá mà biết và uống cây thuốc này sớm thì có lẽ đã không phải cực khổ 7 năm trời vì mất ngủ'.

Đó là những lời chia sẻ của cô giáo dạy văn Ngô Thị Kim Thanh, hiện đang ở tại số nhà 5B, Đường Trần Hưng Đạo, huyện Chư Sê, Gia Lai.

Cô giáo Thanh chia sẻ câu chuyện thoát khỏi chứng mất ngủ 7 năm (Ảnh: NVCC)

Chị Thanh kể: “Bắt đầu từ năm 2007, sau khi sinh cháu thứ 2, chị bắt đầu bị khó ngủ, giấc ngủ không sâu, chập chờn. Có lẽ cũng vì hay dậy soạn bài lúc nửa đêm, sau khi 2 con đã ngủ, việc nhà đã xong nên bị quen giấc. Đỉnh điểm, năm 2009, do gia đình có việc không may nên chị gần như bị sốc nặng. Chị suy nghĩ nhiều lắm, càng suy nghĩ nhiều thì càng mất ngủ nặng.

Không ngủ được, đầu óc lại suy nghĩ những chuyện lung tung đáng sợ khiến cơ thể ngày càng suy sụp. Ban đầu chỉ vài bữa rồi 10 – 15 bữa/tháng. Kinh khủng nhất là có đợt thức trắng cả tuần luôn”.

Mòn mỏi đi khắp đất nước để trị mất ngủ

Chị đi khám khắp các bệnh viện ở đâu cũng được uống thuốc an thần. Đúng là uống thì ngủ được ngay nhưng chị uống không hợp nên gặp nhiều tác dụng phụ: bị phù, thận ứ nước, rối loạn kinh nguyệt, táo bón, đi cầu ra máu, đau dạ dày...

Chị đổi sang thảo dược, thuốc Bắc của các thầy lang Bắc Giang, Vũng Tàu và nhiều nơi nữa. Chị uống hết không biết bao nhiêu bao tải thuốc, nhiều đến mức chỉ cần “nghe mùi thuốc Bắc” là sợ” mà bệnh tình cũng không cải thiện là bao.

Từ 7 năm mất ngủ: người thân nhìn chị nhận không ra

Lúc còn 34 tuổi, nhìn chị trẻ trung yêu đời, hay nói, hay cười là vậy. Sau 7 năm ngủ không được, trông chị già lắm, cứ khù khờ, người thân không nhận ra nổi.

Đi làm về là tắt điện nằm im trong phòng, chẳng muốn nói chuyện với ai như người trầm cảm vậy. Suy nghĩ thấy tủi thân chị lại ngồi khóc, ngày khóc, đêm cũng khóc.

Có đêm chị còn nghĩ cuộc sống mà cứ gắn liền với bệnh thế này thì cực lắm. Hay là cứ uống 1 liều thuốc ngủ cho ngủ luôn, không tỉnh dậy nữa nhưng thương 2 con còn nhỏ nên chị không làm được...

Đến Đêm 30 Tết, pháo hoa nổ ầm ĩ nhưng vẫn ngủ ngon

Một lần lên mạng đọc báo, chị đọc được chia sẻ của chị Lương (Hải Dương) đã ngủ được 6 giờ/đêm, sáng dậy khỏe khoắn, tỉnh táo sau thời gian dài điều trị khắp nơi chỉ nhờ uống Goldream với chiết xuất từ cây Nữ lang và 5 - tryptomin.

Mỗi năm người Pháp dùng 100 - 150 tấn rễ Nữ lang để giúp trị mất ngủ

Thấy đúng với bệnh tình của mình nên chị tìm hiểu thêm trên website goldream.vn thì thấy hóa ra ở châu Âu người ta đã dùng cây Nữ lang để chữa mất ngủ từ 1000 năm trước rồi. Nó được coi là “vua của các thảo dược” trị mất ngủ. Vì thế, người dân ở đây hầu như tìm lại được giấc ngủ từ rất sớm.

Đọc thêm bài phân tích của PGS.TS.Nguyễn Duy Thuần về các nghiên cứu khoa học chứng minh hiệu quả giúp ngủ ngon của cây Nữ lang, chị bị thuyết phục hoàn toàn. Trong đầu chị lóe lên suy nghĩ: giá mà cây thuốc này được đưa về Việt Nam sớm hơn, giá mà mình biết sớm hơn...

PGS.TS.Nguyễn Duy Thuần (Nguyên Viện trưởng viện nghiên cứu Y dược học Tuệ Tĩnh, Nguyên PGĐ Học viện Y học cổ truyền)

Chị ra nhà thuốc mua Goldream chứa Nữ lang, uống cùng thuốc an thần theo hướng dẫn. Mới uống được độ 5 vỉ, chị thấy giấc ngủ ổn định, sáng dậy khỏe mạnh, tỉnh táo lắm.

Chị gọi lên tổng đài 1800.6955 để phản ánh tình trạng của mình thì được các Dược sỹ tư vấn nhiệt tình. Sau 3 tháng uống Goldream, chị đã ngủ một mạch 6 tiếng/đêm.

Mọi khi, cứ ai đi về đẩy cửa dù rất nhẹ nhưng chị cũng tỉnh luôn. Giờ chị ngủ ngon lắm, cứ nằm 1 chút là ngủ lúc nào không biết, giấc ngủ sâu. Đêm 30 Tết, pháo hoa nổ dầm dĩ mà chị vẫn ngủ ngon lành. Mỗi sáng thức dậy chị thấy hạnh phúc vô cùng, tinh thần thoải mái, yêu đời lắm, hay nói hay cười trở lại rồi.

Các thầy cô giáo khác ở trường thấy chị ngủ ngon, khỏe khoắn lại hẳn nên cũng hỏi han cho người thân thì chị cũng chia sẻ và thấy mọi người dùng đều có hiệu quả nên chị cùng mừng.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/nguoi-mat-ngu-lau-ngay-se-hoi-han-vi-khong-biet-cay-thuoc-nay-som-c41a592442.html