Người 'mai mối'… vẹt

Bận rộn với công việc kinh doanh nhưng khi đã ổn định và có thời gian rỗi, anh Nguyễn Quốc Huy (1988, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) bắt đầu tìm hiểu về vẹt rồi tuyển một con từ thành phố Hồ Chí Minh về nuôi vào năm 2015. Từ cơ duyên này, anh Huy dần trở thành người 'mai mối' vẹt có tiếng tại Đà Nẵng.

Bận rộn với công việc kinh doanh nhưng khi đã ổn định và có thời gian rỗi, anh Nguyễn Quốc Huy (1988, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) bắt đầu tìm hiểu về vẹt rồi tuyển một con từ thành phố Hồ Chí Minh về nuôi vào năm 2015. Từ cơ duyên này, anh Huy dần trở thành người “mai mối” vẹt có tiếng tại Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Quốc Huy, người “mai mối” vẹt ở Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Quốc Huy, người “mai mối” vẹt ở Đà Nẵng.

Theo anh Huy, lý do anh thích nuôi vẹt không chỉ vì bề ngoài sặc sỡ mà chính sự đáng yêu, thông minh của loài động vật này đã thu hút anh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Vẹt mỗi loại có một đặc tính khác nhau. Vẹt Xám Châu Phi thì có thể học nói tiếng người rất tốt; vẹt Xinh thì màu sắc sặc sỡ, tăng động, thích làm trò; Cockatoo thì thân thiện… Trong số đó, loài vẹt Macaw được các “dân chơi” đánh giá cao nhất với chỉ số thông minh, bay tốt, nói giỏi và cũng hay làm trò. Tùy vào đặc tính, kích thước, màu sắc mỗi loại vẹt mà giá thành mỗi con khác nhau, từ vài trăm ngàn cho đến vài chục triệu đồng.

Thời gian đầu “bầu bạn” với vẹt, anh Huy gặp không ít khó khăn. Ở Đà Nẵng rất ít người biết đến con vật này nên kinh nghiệm nuôi không có, mọi kiến thức anh đều phải trao đổi qua điện thoại với người bạn trong thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu kinh nghiệm, có lần 2 con vẹt Macaw của anh bỗng dưng ngã bệnh và chết. Đó là vào dịp Tết năm 2016, giai đoạn này, anh nản chí đến tột độ. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh tự đúc kết được nhiều kinh nghiệm nuôi, học được nhiều bài thuốc dân gian để chữa bệnh và biết cách huấn luyện, chăm sóc vẹt tốt hơn. Thấy đây là một con vật thú vị nên anh muốn nhiều người cùng nuôi với mình, nhân rộng trở thành phong trào ở Đà Nẵng. Dần dà, anh trở thành người “mai mối” cho những người yêu vẹt. Sẵn mối quan hệ từ TP Hồ Chí Minh, khi ai có nhu cầu, anh sẽ là người kết nối. Với ý định phát triển cộng đồng nuôi vẹt, anh đã lập trang facebook Thế giới vẹt Đà Nẵng. Đó là nơi trao đổi kinh nghiệm nuôi và tập hợp những người yêu thích vẹt cũng như cập nhật các hình ảnh, hoạt động của cộng đồng người thích vẹt tại Đà Nẵng.

Các em nhỏ rất thích thú khi được tiếp xúc với các chú vẹt.

Tham gia vào sự kiện “off line” trưng bày các loại vẹt tại Đà Nẵng do anh Huy tổ chức, rất nhiều người tỏ rõ sự thích thú. Anh Huy bật mí rằng, một điều đặc biệt của con vẹt chính là bản chất thông minh và tính cách quấn quýt bên chủ, nên nếu biết cách huấn luyện, người nuôi không cần nhốt chúng trong lồng mà có thể thả bay tự do. Người nuôi vẹt gọi đó là “free fly”. Mỗi chủ nhật, các chú vẹt lại được dịp tụ họp ở bãi thả tại khu đất trống ở Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ. Tại đây, chúng được thả bay tự do giống như bản năng sống ngoài tự nhiên. Anh Huy cho biết, để tự tin thả bay mà không cần cột dây vào chân, các chú vẹt được huấn luyện kỹ càng với những bài tập như bay qua tay, bay từ trên xuống, từ dưới lên, bay vòng, bay vượt chướng ngại vật. Thức ăn là phần thưởng để dụ dỗ những chú vẹt bay trở lại với chủ. Là người sở hữu một con Cockatoo hoạt náo nhờ vào sự “mai mối” của Huy, anh Trần Quốc Nam (1991) cho biết : “Đây là thú vui tiêu khiển hằng ngày, cũng như có thêm một người bạn bên cạnh sau những giờ làm việc mệt mỏi, là trào lưu lành mạnh nên được phát huy, giúp cuộc sống phát triển theo hướng tích cực hơn”.

M. VINH – N. HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_209439_nguoi-mai-moi-vet.aspx