Người mặc áo hình bánh vòng hở rốn, người đầu tóc rối xù lên sàn diễn

Comme des Garcons, Junya Watanabe cùng các nhà mốt đều đem đến màn trình diễn đầy cá tính và mạnh mẽ, khiến khán giả khó có thể rời mắt.

Bộ sưu tập đầy sự kỳ lạ và bất ngờ

Comme des Garcons vẫn giữ được phong cách thời trang độc dị của mình, thể hiện rõ trong bộ sưu tập Thu - Đông 2020 tại Paris Fashion Week. Nhà thiết kế Rei Kawakubo đem đến giới mộ điệu show diễn đầy sự kỳ lạ lồng ghép trong từng trang phục. Bên cạnh đó, khán giả cũng được chiêm ngưỡng những đôi giày Nike Air Force 1 Mids có bản phối màu trắng chưa từng thấy, kết hợp cùng đôi tất in tên thương hiệu thời trang Nhật Bản.

Sự kịch tính bao trùm không gian

Junya Watanabe tạo ra ấn tượng ban đầu đầy mạnh mẽ với dàn người mẫu đầu tóc rối bời có chủ đích. Không những vậy, nhà mốt còn tận dụng sắc đỏ, từ ánh đèn sân khấu cho đến màu sắc trang phục và son môi, tạo nên cảm xúc dồn dập, đầy kịch tính.

Nét kín đáo và phóng khoáng đan xen nhau

Haider Ackermann ghi dấu ấn với trang phục có chi tiết cut-out gây khó hiểu. Nhà mốt cố gắng tạo nét khác biệt và mới mẻ bằng những đường cắt gấp khúc tại chính giữa vòng một. Bên cạnh đó, dàn người mẫu với mái tóc cuộn tròn và lối trang điểm da trắng toát, mang đến cảm giác ma mị, bí ẩn.

Thiết kế an toàn nhưng vẫn hiện đại

Nếu Commes des Garcons hay Junya Watanabe tạo được sự tác động mạnh mẽ và khó quên, Rokh lại mang đến cảm xúc nhẹ nhàng hơn. Các thiết kế cũng có phần an toàn nhưng mang tính ứng dụng cao. Thương hiệu này mang đến Paris Fashion Week các mẫu áo trench coat được sáng tạo một cách mới lạ, kết hợp những kiểu dáng áo khoác kháu nhau thành tổng thể thời thượng.

Phương An
Ảnh: Vogue, Getty

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-mac-ao-hinh-banh-vong-ho-ron-nguoi-dau-toc-roi-xu-len-san-dien-post1053601.html