Người lớn học lại... con trẻ!

Tư Chợ Hàn nói nghe sao mà ngược đời vậy hè?

- Tư Chợ Hàn nói nghe sao mà ngược đời vậy hè?

- NXD ngó rứa mà cổ lỗ quá hè! Trong cuộc sống, có nhiều điều, nhiều việc người lớn phải... học lại từ con trẻ lắm!

- Tư nói cụ thể xem là chuyện gì phải học lại con trẻ nè?

- Tuần rồi, Tư đến nhà người bạn chơi gặp lúc anh ấy đang rầy cậu con học lớp 6 cái tội lúc được ba chở đi học lại quên không đội mũ bảo hiểm; đến cổng trường bị một bạn trong đội sao đỏ của lớp phát hiện nhắc nhở. Nghe ba mắng, thằng bé cúi đầu nhận lỗi rồi lí nhí giải thích việc vì sao mình quên rằng: "Con sợ ba chờ lâu nên ôm cặp chạy ra xe, quên đội mũ bảo hiểm". Thay vì chỉ nên nhắc nhở rồi bỏ qua, bạn của Tư lại mắng tiếp, cho rằng thằng bé đã sai mà còn viện cớ này nọ. "Con lúc nào cũng lề mề, chậm chạp, quên trước quên sau. Không chịu thấy đó là nhược điểm của mình, lại còn vịn cớ sợ ba chờ lâu là sao?". Nghe vậy, thằng bé ấm ức vặn lại: "Con biết lỗi và đã nhận lỗi. Còn ba thì sao? Bữa trước, ba đi làm về trễ nên chở con đi học muộn. Đến ngã tư đèn đỏ, ba vượt luôn. Con nhắc ba "đèn đỏ ba kìa", thì ba bảo "lúc này mà còn đèn xanh, đèn đỏ chi. Lo chạy cho nhanh kẻo đến muộn, bảo vệ đóng cửa không cho vô trường... Ba có lỗi, sao ba không nhận lỗi"? Bạn của Tư ngẩn người ra.

- À! NXD đồng ý cả hai tay với anh Tư trong chuyện này. Người lớn mình nhiều khi cứ ra rả dạy dỗ con trẻ phải làm thế này, làm thế nọ, trong khi đó mình lại... không làm, hoặc làm ngược lại. Chính sự không làm gương, bất nhất trong dạy dỗ với hành động của chính người lớn nên đã phản tác dụng giáo dục.

- Chính xác! Dạy dỗ ai cho được khi chính người lớn cũng làm sai, không chịu chấp hành luật lệ, quy định phải không NXD.

- Đồng ý với Tư!

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_234944_nguoi-lon-hoc-lai-con-tre-.aspx