Người lính quân y: Điểm tựa vững chắc cho người dân ở biên giới

Những người lính quân y mang hai màu áo, màu xanh áo người lính giữ biên cương, màu trắng áo blouse để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, góp phần gắn bó tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc.

Những người lính quân y luôn là hình ảnh đẹp, điểm tựa của người dân ở các vùng biên giới mỗi khi họ bị đau, ốm. Các anh là người lính mang hai màu áo, màu xanh áo người lính giữ biên cương, màu trắng áo blouse để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, góp phần gắn bó tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chúng tôi theo chân Trung úy Nguyễn Khắc Hoàng, quân y Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Hà Giang) tới thăm khám, chữa bệnh cho bà Hạn Thị Cạu, người dân tộc Mông, ở bản Na Cho Cai, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, Hà Giang.

Trung úy Nguyễn Khắc Hoàng cho biết, mấy hôm trước, trong lúc lên nương, bà Cạu bị ngã, vướng vào đá gây rách sâu ở mu bàn chân. Bà Cạu được các y bác sỹ Trạm y tế xã Nghĩa Thuận và quân y Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận khâu vết thương hở.

Được quân y Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận thường xuyên đến kiểm tra, thay băng, phát thuốc điều trị miễn phí, hiện nay vết thương của bà Cạu đã đỡ, không còn bị sưng như trước.

Bà Hạn Thị Cạu chia sẻ nhờ các chiến sỹ của Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận thường xuyên đến tận nhà kiểm tra, thay băng và cấp thuốc, chân của bà đã đỡ hơn nhiều. Bà rất cảm ơn các chiến sỹ Quân y đã làm được nhiều việc tốt cho không chỉ riêng bà mà còn giúp đỡ những người khác trong bản.

Thay băng và cấp thuốc cho bà Cạu xong, Trung úy Nguyễn Khắc Hoàng tiếp tục tới nhà ông Giàng Ngán Sìn, người dân tộc Mông cùng ở bản Na Cho Cai. “Ông Sìn thường xuyên đau ốm nên chúng tôi đến thăm khám sức khỏe và phát thuốc cho ông Sìn. Sau mỗi lần khám, chữa trị cho bà con khỏi ốm, khỏe mạnh, chúng tôi cảm thấy rất vui, tình cảm quân dân ngày càng thắm thiết,” Trung úy Nguyễn Khắc Hoàng nói.

Ông Sìn cho biết, ông bị bệnh đã lâu, việc đi lại khó khăn. Được các chiến sỹ Biên phòng đến tận nhà thăm khám, cấp thuốc miễn phí, ông rất cảm động. Những người lính quân y Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận còn đi khắp thôn, bản để thăm khám, phát thuốc cho đồng bào nghèo, người già, trẻ em...

Thượng tá Nguyễn Hữu Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận cho biết, nâng cao đời sống và sức khỏe cho nhân dân là việc làm rất quan trọng, đặc biệt là nhân dân vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhiều hủ tục lạc hậu.

Do đó, ngoài việc vận động người dân đến khám, hàng tháng đơn vị đều cử quân y xuống các thôn, bản phụ trách để khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân, đặc biệt là người già, trẻ em. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa quân và dân.

Những năm qua, quân y Đồn Biên phòng Tùng Vài (phụ trách ba xã Tùng Vài, Tả Ván và Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ) tập trung làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới.

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe đồng bào các dân tộc nơi biên giới, đơn vị có Tổ quân y gồm 3 đồng chí thường xuyên phối hợp với trạm y tế ba xã biên giới tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Trung tá Bùi Trường Thọ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tùng Vài cho biết hàng tuần, hàng tháng, đơn vị tổ chức tuần tra biên giới, trong đó có đồng chí quân y đi cùng.

Các đồng chí quân y có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho tổ công tác, đồng thời vào những gia đình giáp biên thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân. Qua đó đã tăng cường quan hệ đoàn kết gắn bó giữa quân và dân, đồng thời giúp Đồn Biên phòng Tùng Vài thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Dọc chiều dài biên giới, những người lính quân hàm xanh đã và đang ngày đêm thầm lặng cống hiến vì một biên giới bình yên. Các anh được đồng bào tin yêu, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân khu vực biên giới./.

Nguyễn Chiến (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nguoi-linh-quan-y-diem-tua-vung-chac-cho-nguoi-dan-o-bien-gioi/555698.vnp