Người lao động vật vã mưu sinh dưới trời nắng nóng

Hà Nội những ngày nắng gay gắt nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C nhưng đâu đó trên những con đường, góc phố, nhiều người lao động vẫn miệt mài mưu sinh. Họ có thể khác nhau về hoàn cảnh, quê hương nhưng cùng chung một tình yêu lao động và trách nhiệm với công việc của mình.

Vất vả thấy rõ nhất trong những ngày này là người lao động ngoài trời, từ người làm phụ hồ, công nhân vệ sinh môi trường, các lái xe ôm, xe ba gác chuyên chở hàng, công nhân xây dựng, đến những người thu mua phế liệu, bán hàng rong ngoài đường...

Sử dụng những bộ khẩu trang kín mít là cách mà các công nhân môi trường áp dụng để sẵn sàng với công việc giữa cái nắng hè oi bức vì một Hà Nội luôn sạch, đẹp.

Trong nền nhiệt “đổ lửa” đó, họ vẫn phải cố gắng làm việc, bất chấp bụi bặm, nắng, gió. Bởi với họ nghỉ làm sẽ đồng nghĩa với việc mất đi một khoản thu nhập, để lo cho cuộc sống gia đình hàng ngày. Sự vất vả in hằn trên những gương mặt sạm đen, lấm tấm mồ hôi vì nắng nóng.

Với đặc thù công việc là thu gom rác thải trên các tuyến phố, cứ đến giờ quy định là những công nhân vệ sinh môi trường lại lên đường làm việc dù thời tiết khắc nghiệt. Chị Phùng Thị Đông (công nhân Công ty Môi trường đô thị số 1) đã có 25 năm gắn bó với nghề. Ngày nào cũng vậy, từ 6 giờ sáng tới 10 giờ trưa, 2 giờ chiều đến khoảng 6 giờ tối, chỉ với chiếc chổi tre và xe thu gom rác, chị Đông một mình rong ruổi làm sạch từng vỉa hè, góc phố.

Vất vả thấy rõ nhất trong những ngày này là người lao động ngoài trời, từ người làm phụ hồ, công nhân vệ sinh môi trường, các lái xe ôm, xe ba gác chuyên chở hàng, công nhân xây dựng, đến những người thu mua phế liệu, bán hàng rong ngoài đường...

Trong nền nhiệt “đổ lửa” đó, họ vẫn phải cố gắng làm việc, bất chấp bụi bặm, nắng, gió. Bởi với họ nghỉ làm sẽ đồng nghĩa với việc mất đi một khoản thu nhập, để lo cho cuộc sống gia đình hàng ngày. Sự vất vả in hằn trên những gương mặt sạm đen, lấm tấm mồ hôi vì nắng nóng.

Vừa gò lưng đẩy xe rác, lưng áo sũng mồ hôi dưới cái nắng gay gắt, chị Đông vừa chia sẻ: “Làm những giờ nắng nóng, mặc dù mệt mỏi nhưng chúng tôi vẫn bắt buộc phải xuống đường đúng giờ chứ không thể lệch giờ được. Trước thời tiết nóng như những ngày này mỗi công nhân phải tự trang bị những phương tiện chống nắng cho bản thân, dùng các cách ngụy trang như buộc ô trên thành xe đẩy để che đầu cho đỡ nắng, áo khoác chống nắng thật dày, những chiếc khăn thấm nước mát chùm đầu, đặc biệt là không thể thiếu những chai nước lạnh đi kèm”.

Rời nhà từ sáng sớm nhưng đến 2 giờ chiều ông Trần Văn Lai (lái xe ôm tại khu đường Trần Phú – Hà Đông) mới được đôi, ba “cuốc”. Nghỉ chân dưới bóng râm của tán cây, ông Lai cho biết: Mấy chục năm nay, ngày nào ông cũng rong ruổi chở khách trên các tuyến đường, con phố Hà Nội bất kể là trời nắng hay mưa. Những ngày nắng đi làm với công việc đặc thù chạy xe trên đường biết là vất vả nhưng ông vẫn phải kiên trì, bám trụ với công việc bởi nghề này nếu nghỉ thì sẽ mất khách, và nghỉ cũng đồng nghĩa với việc không có thu nhập.

Cùng chung cảnh lao động ngày nắng nóng, làm nghề xây dựng gần chục năm, anh Nguyễn Văn Thủy (Hà Đông) lau vội giọt mồ hôi trên trán cho biết, điều lo sợ nhất đối với người làm nghề thợ xây trong ngày nắng nóng là những cơn say nắng bất chợt. Những trường hợp, thợ hồ say nắng, rơi từ trên cao xuống đất chẳng phải chuyện quá hiếm gặp. Với việc đứng cheo leo trên những giàn giáo cao chênh vênh nếu không phải quen nghề sẽ không thể trụ được.

Mỗi người một nghề, một nghiệp. Trong số muôn vàn những người lao động đang mưu sinh hàng ngày giữa trưa nắng hè, với họ, mùa hè dù có khắc nghiệt tới chừng nào thì quan trọng hơn cả, việc làm trước hết với họ là trách nhiệm với công việc được giao. Hơn nữa, họ vẫn thiết tha mưu sinh cho cuộc sống gia đình, cho các con có bữa ăn tươm tất hơn và cuộc sống đủ đầy hơn.

My Nguyễn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nguoi-lao-dong-vat-va-muu-sinh-duoi-troi-nang-nong-75956.html