Người lao động mưu sinh dưới cái nắng 'cháy da thịt'

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ đang trải qua ngày nắng nóng gay gắt như đổ lửa. Dưới cái nắng nóng gần 50 độ C, người lao động chật vật để mưu sinh.

Nắng nóng gay gắt đã khiến cuộc sống của người lao động thủ đô trở nên vất vả hơn bao giờ hết, khi phải tiếp xúc trực tiếp dưới cái nắng trong nhiều giờ đồng hồ.

Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 50 độ C.

Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 50 độ C.

Để đảm bảo tiếm độ thi công công trình, công nhân vẫn làm việc dưới nắng nóng.

Công nhân xây dựng phơi người để làm việc trong thời tiết oi bức đỉnh điểm.

Một người lái xe công trình phải che lá cây lên nóc xe để giảm bớt nóng trong cabin.

Anh Nguyễn Thế Lộc, bảo vệ một công ty phải ngồi ngoài đường, hơi nóng lúc nào cũng bốc lên khiến khó chịu và mệt mỏi.

Một người bán hoa quả trên vỉa hè giữa trời nắng nóng.

Dưới cái nắng "cháy da thịt", nhiều người lao động vẫn phải gồng mình mưu sinh.

Hình ảnh người đi đường tìm mọi cách che chắn chống nắng trên các con phố.

Đối với người lao động phải làm việc ngoài trời, sự khắc nghiệt của thời tiết đang khiến họ vô cùng vất vả.

Chị Nguyễn Thị Lan, quê Nam Định chia sẻ: “Nắng nóng, đường vắng bán ế lắm".

Những người thợ phải phơi mình dưới nắng nóng lắp biển quảng cáo.

Do dịch bệnh các cửa hàng đóng cửa, một shiper ăn vội bữa cơm ngoài đường để tranh thủ nhận chạy các đơn hàng khác.

Ngủ gục dưới trời nắng nóng giữa trưa hè.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/nguoi-lao-dong-muu-sinh-duoi-cai-nang-chay-da-thit-20210619115751740.htm