Người lao động miền Trung vật vã vào Nam sau Tết

Sau những ngày về quê ăn Tết, hàng ngàn người trở lại các tỉnh phía Nam để mưu sinh, công tác và học tập. Nhưng có được tấm vé vào Nam thật không đơn giản.

Nhiều hành khách không thể bắt được xe vào Nam đành quay về và chờ các chuyến xe sau

Nhiều hành khách không thể bắt được xe vào Nam đành quay về và chờ các chuyến xe sau

Vì tâm lý đi sớm có chỗ ngồi tốt, bắt đầu từ mồng 5 tháng Giêng âm lịch, những người lao động nghèo tại các tỉnh miền Trung lại lục tuc bắt xe vào Nam để đi làm lại và cao điểm là các ngày sau đó. Nhưng để có được tấm vé xe là không dễ dàng. Những người mua vé khứ hồi từ trước Tết, hay đặt chỗ từ trước thì rất khỏe, những người còn lại chỉ biết… đợi. Không mua được vé, nhiều người đành ra Quốc lộ để đón xe với giá "cắt cổ".

Dọc tuyến QL 1A đi qua địa bàn các tỉnh miền Trung từ Thừa Thiên – Huế đến Quảng Ngãi có rất đông người đón xe khách. Trong đó, chủ yếu là sinh viên đang học tập tại các trường CĐ - ĐH và công nhân đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp ở phía Nam.

Không có vé vào Nam, nhiều người đành phải bắt xe ở ngoài với giá cao gấp nhiều lần

Dọc tuyến đường này, các nhóm người tay xách nách mạng tụ tập để đón xe. Anh Nguyễn Hoài Nam (31 tuổi, trú Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết: “Tôi đã đứng ở đây gần 5 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa bắt được xe đi vào TP.HCM. Trong khi các xe đi TP.HCM vẫn nườm nượp lao qua đây. Các nhà xe đều hét giá từ 1,5 - 1,9 triệu đồng/chỗ vé giường nằm và 1,3 - 1,6 triệu đồng/chỗ ghế ngồi khi vào TP.HCM nhưng không có chỗ để nhét khách nữa!”.

Anh Quân (quê Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết, anh làm ở TP.HCM. Mặc dù đơn vị tới ngày 12 âm lịch mới làm việc, tuy có muộn hơn các đơn vị khác, nhưng chậm nhất là ngày mùng 10 anh phải có mặt. Thế nhưng hai ngày nay, anh đi từ ga Tam Kỳ đến các nhà xe, chỗ nào cũng không còn vé. Anh phải ra quốc lộ đón xe đi vào thôi.

Bến xe Trung tâm Đà Nẵng sau Tết

Tại Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng, theo ghi nhận hai ngày trở lại đây, hầu hết các nhà xe tuyến Đà Nẵng - TPHCM đều đã hết vé vào Nam khiến nhiều hành khách phải vật vã tìm cách để có chỗ ngồi trên xe.

Để công việc không bị chậm trễ và gián đoạn nên hàng nghìn người đã đổ xô ra các ngả đường dọc các tuyến Quốc lộ tại miền Trung để đón xe khách trở vào Nam làm việc và học tập khiến cho các tuyến đường trở nên nhộn nhịp, giao thông gặp nhiều cản trở, tiềm ẩn nhiều tai nạn giao thông.

Trong khi thời tiết mấy ngày nay ở miền Trung diễn biến rất thất thường, mưa nắng đan xen khiến nhiều người chờ đợi trong mệt mỏi, nhưng để có được một chỗ ngồi trên xe để đi vào Nam đã khiến họ phải dầm mình trong mưa để giành lấy chỗ. Chỉ cần thấy bóng một chiếc xe nào đi chầm chậm lại là họ ùa ra kéo đẩy nhau để được lên xe…

Trên những chuyến xe sau Tết, cảnh nhồi nhét là điều thường thấy, nhiều người mệt mỏi với hành trình này

Năm nào cũng vậy, nỗi mệt mỏi khi phải chờ đón xe quả là một thử thách với người lao động.

Bài, ảnh: Tiêu Dao

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/nguoi-lao-dong-mien-trung-vat-va-vao-nam-sau-tet-d75511.html